Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2017] 11 công dân ở thành phố Lăng Hải đã bị bắt giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Chính quyền thành phố Ký Châu, chịu trách nhiệm giám sát thành phố Lăng Hải, đứng sau các vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 năm 2017. Lý Mỹ Sơn và Trương Dược đã chỉ đạo các cảnh sát bất ngờ lục soát nhà của các học viên. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu vào khoảng 300.000 nhân dân tệ.

Khi gia đình của những người bị hại yêu cầu trả tự do cho thân nhân của họ, thì họ được lệnh phải trả một số tiền khổng lồ, từ vài nghìn đến hàng vạn nhân dân tệ. 10 học viên đã trả số tiền tổng cộng là 500.000 nhân dân tệ và sau đó đã được thả ra.

Gia đình của bà Vương Ngọc Hồng không thể trả nổi số tiền được yêu cầu nên vẫn bị giam trong trại tạm giam. Khi chồng bà gọi điện để hỏi về vụ việc của bà, một cảnh sát đã đáp lại như sau: “Ông chưa thuê luật sư cho bà ta sao? Gặp ông ở toà án!“

Chi tiết vụ bắt giữ

Ngày 14 tháng 3, sau khi bị bắt giữ vài giờ đồng hồ, bà Cổ Vĩnh Mai đã được thả ra, nhưng đó là sau khi gia đình bà bị buộc phải trả 70.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu Kiện bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 13 tháng 4, không lâu sau nhà của bà cũng bị lục soát.

Hơn 10 đặc vụ đã theo dõi bà Đái Vân Cầm khi bà đến thăm một học viên Vương Ngọc Hồng vào ngày 14 tháng 4. Cảnh sát đã lật tung nhà bà và tịch thu máy tính bàn, máy tính xách tay, hai điện thoại di động, ba máy in lazer màu, một máy in mực, máy in đĩa CD, giấy in và sách Pháp Luân Công.

Nhà của bà Đái đã bị lục soát sau đó vài giờ và cảnh sát đã lấy đi 1.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng các đồ có giá trị khác.

Ngày 17 tháng 4, bà Phó Quốc Diễm, bà Lý Đông Mai, bà Lưu Học Mẫn, bà Trương Quốc Vân, bà Lý Tú Vân và bà Trương Quế Kiệt đã bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 4, bà Triệu Nguyệt bị bắt giữ bên ngoài toà nhà nơi bà sinh sống khi bà vừa đi làm về.

Gia đình các học viên được yêu cầu phải trả một số tiền nhất định cho cảnh sát nếu muốn người thân của họ được thả. Bà Vương và chồng đã bị công ty sa thải cách đây nhiều năm và thường phải làm các công việc vặt để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì gánh nặng nuôi nấng cô con gái 16 tuổi đang học trung học cùng món nợ phải trả, nên chồng bà Vương không có cách nào trả tiền cho cảnh sát.

Ngày thứ 10 sau khi bắt giữ bà Vương, cảnh sát đã trình vụ việc của bà lên viện kiểm sát địa phương. Trong lúc đang chờ bản cáo trạng, gia đình bà rất quan tâm đến an toàn của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/24/346384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/27/164014.html

Đăng ngày 11-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share