Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 28-2-2017] Người bạn tên là Cao Kiệt (hóa danh) của tôi là một tài xế lái xe tải. Công việc kinh doanh vận chuyển của anh không tốt lắm. Vì vậy, thỉnh thoảng anh phải cho thuê xe và tìm một công việc khác. Anh không có thu nhập ổn định nên việc xoay sở phí bảo dưởng, sửa chữa, và bảo hiểm cho xe đối với anh là rất khó khăn.

Thỉnh thoảng, anh đến nhà tôi chơi để hàn huyên nói chuyện. Sau khi tôi giảng chân tướng cho anh về Pháp Luân Đại Pháp, anh đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một lần, anh kể với tôi về vợ của một người bạn. Cô đã từng làm phẫu thuật nhiều lần nên sức khỏe rất yếu. Cô muốn đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, bởi cô nghe nói nó sẽ đem đến những lợi ích về sức khỏe. Vì vậy anh đã mượn tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và đưa cho cô.

Lần sau, khi anh đến thăm tôi, anh đã kể cho tôi nghe về những cải biến của cô. Sau khi đọc cuốn sách, cô đã hồi phục và có thể tự mình bước xuống cầu thang. Cô rất vui và nói rằng càng đọc sách thì cô càng cảm thấy dễ chịu và thư thái trong tâm.

Khi nói chuyện với Cao Kiệt, tôi luôn đề cập với anh về những bài giảng của Sư phụ. Anh lắng nghe và bắt đầu hành xử theo những nguyên lý của Đại Pháp. Anh đã học được Pháp lý “bất thất giả bất đắc”, vì vậy anh không còn tranh đấu với người khác vì lợi ích cá nhân nữa. Anh trở nên điềm tĩnh hơn và quan tâm đến những người khác hơn. Anh làm mọi việc với tâm thái hòa ái bởi anh biết rằng những gì của anh sẽ không mất đi mà vẫn sẽ thuộc về anh.

Khi cư xử với người khác hay làm mọi việc, anh đều giữ thái độ đúng đắn. Vì vậy, khi người khác không kịp dỡ hàng xuống xe tải, anh sẽ bình tĩnh chờ đợi chứ không hùng hổ và nôn nóng như trước. Anh chia sẻ với tôi rằng anh không còn cảm thấy lo lắng về tiền bạc nữa, và tâm tính của anh cũng tốt hơn. Mặc dù vẫn chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng nội tâm của anh đã được Đại Pháp tinh lọc.

Sau khi anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi bảo anh hãy khuyên người nhà anh làm tam thoái. Tôi gợi ý rằng dịp Tết sắp tới sẽ là dịp người thân và bạn bè tụ họp, và là cơ hội tốt để anh giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần đó, anh đến nhà tôi và đã mang cho tôi danh sách những người thân của anh muốn làm tam thoái.

Mỗi lần trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày, anh lại đến thăm tôi và mang theo một danh sách những người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Lần nào nhìn thấy tôi, anh cũng nói; “Thật tuyệt! Nội tâm của tôi càng ngày càng trở nên điềm tĩnh!”

Tôi thường đưa cho anh một số tập san và đĩa CD giảng chân tướng. Anh xem hết chỗ tài liệu ấy và nói rằng chúng giúp anh giảng chân tướng rõ ràng hơn.

Bây giờ, anh không phải lo lắng về thu nhập của mình nữa. Một công ty đã thuê anh lái xe vận chuyển cho họ trong nhiều tháng. Họ trả lương cao và rất ổn định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/28/343582.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/24/162600.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share