Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2017] Có nhiều câu chuyện về việc mọi người đã nhận được lợi ích qua việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hai vụ việc xảy ra ở khu vực chúng tôi đã chứng minh việc mọi người ủng hộ hay phản đối Đại Pháp có thể thay đổi kết quả sự việc thế nào.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin rằng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Vì vậy, chúng tôi khuyên mọi người nên thấy rõ sự dối trá của ĐCSTQ, minh bạch chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bảo vệ bản thân tránh khỏi những thảm họa trong tương lai.

Thiệt hại nhỏ trong vụ cháy

Một phụ nữ trung niên sống trong một ngôi làng gần với một trăm hộ gia đình khác. Cô và chồng cô quản lý một siêu thị. Cách đây một vài năm, cô ấy thấy một vài tờ rơi mang thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp môn tu luyện của ĐCSTQ trên chiếc xe tải của cô. Sau khi đọc một trong các tờ rơi, cô đã hiểu ra được tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô gọi điện cho chú mình và nhờ ông giúp chồng, con gái và bản thân cô thoái Đảng.

Kể từ đó, bất cứ khi nào nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cô lại đọc và chuyển cho những người khác. Thậm chí cô còn giúp đưa thông tin tới một số hộ gia đình ở những vùng hẻo lánh.

Sau một thời gian, cô xin một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Vì rất tôn kính, cô bọc cuốn sách bằng vải màu vàng và đặt ở vị trí cao trên kệ sách ở kho của cô. Cô đọc cuốn sách bất cứ khi nào có thời gian. Cô gắng hết sức tuân theo các nguyên lý được chỉ dạy trong cuốn sách. Cô trung thực và thiện đãi mọi người. Vì vậy, công việc kinh doanh của cô diễn ra suôn sẻ.

Mùa hè năm 2010, con gái của chủ kho thắp hương muỗi trong kho và ra ngoài chơi. Cô gái bỏ lại diêm ngay bên dưới hương. Khi hương bắt lửa, một số đồ bị cháy, nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân vẫn còn nguyên vẹn.

Chủ kho đã có thể dập tắt vụ hỏa hoạn. Khi đánh giá thiệt hại, cô nhận thấy rằng cách nơi vụ hỏa hoạn bắt đầu một mét là ba thùng xăng. Ngoài ra gần đó có năm hộp đầy pháo hoa, pháo nổ, bật lửa và diêm. Nếu những thứ này bắt lửa, có lẽ sẽ xảy ra một thảm họa.

Họ từng làm việc rất vất vả để gây dựng cửa hàng hơn 300 mét vuông này. Các mặt hàng trong đó trị giá 250.000 nhân dân tệ và đáng lẽ đã bị cháy thành tro. Tuy nhiên, chỉ một lượng nhỏ hàng hóa bị hỏng.

Mọi thứ bị cháy thành tro

Một cán bộ thôn 42 tuổi tên là Từ Vạn Phong sống cách quê tôi khoảng 40 km. Anh ta bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi được bổ nhiệm, anh ta đã tuân theo chỉ thị của ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và sách nhiễu các học viên. Anh ta ra lệnh cho cấp dưới hủy các biểu ngữ, tờ rơi của Pháp Luân Đại Pháp và bất kỳ thứ gì liên quan đến Đại Pháp. Anh ta đã từ chối lắng nghe bất kỳ học viên nào cố gắng khuyên can mình.

Từ xây một ngôi nhà mới cho gia đình anh ta bằng dầm thép, tường gạch, gạch men và thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời trên mái nhà. Anh ta cũng mua nhiều đồ gia dụng.

Giữa một đêm đông lạnh giá, một ngọn lửa bùng phát trong nhà. Từ đánh thức con gái 14 tuổi của anh ta dậy, vợ anh túm lấy con trai bốn tuổi của họ, gia đình họ chạy ra khỏi nhà mà không kịp mặc áo khoác.

Từ hét lên cầu cứu, nhưng lúc hàng xóm tới, ngôi nhà đã chìm trong ngọn lửa. Đội cứu hỏa cũng đến quá muộn để giúp đỡ. Mọi người nhìn trong vô vọng khi ngôi nhà và mọi thứ trong đó bị thiêu cháy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/9/326558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/25/162619.html
Đăng ngày 5-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share