Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2017] Có một người đàn ông mù sống trong một ngôi làng nhỏ của tỉnh Hồ Bắc. Những người làng nói rằng cho dù Lão Mậu bị mù, nhưng ông có thể biết rõ chân tướng, vì vậy họ hay gọi ông là “Lão Mậu có mắt.” Lão Mậu làm chủ một cửa hàng tiện ích và người làng không bao giờ lừa ông khi họ mua hàng từ cửa hàng của ông.

Lão Mậu thường xuyên đi đến thị trấn gần nhất để lấy thêm [hàng hóa] cho cửa hàng của mình, và ông đã nói chuyện với các học viên. Ông biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông biết rằng Pháp Luân Công được luyện tập ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, nhưng chỉ riêng những người tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn ở Trung Quốc là đang bị bức hại.

Lão Mậu mang các tờ bướm và đĩa DVD từ thị trấn về cho những người cùng làng ông. Tuy nhiên, vì chẳng có mấy người trong ngôi làng nghèo của ông có Tivi hoặc có ổ DVD, nên ông đã mua một chiếc Tivi và ổ đĩa DVD thật lớn, và bật đĩa DVD cho những người làng mình xem. Nhà ông chật kín vào buổi tối. Dù Lão Mậu bị mù và ông không thể xem DVD, nhưng ông vui vì người làng ông lại được xem.

Ông đã mua Tivi và ổ đĩa DVD cách đây khoảng 10 năm, và chúng rất đắt. Rất ít người dân trong làng ông đủ khả năng mua chúng. Lão Mậu không có gia đình cũng không có con cái để nương tựa, và ông phải chắt chiu cho tuổi già của mình. Tuy nhiên, ông cảm thấy rằng cho những người dân cùng làng ông biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại là vô cùng quan trọng và ông muốn giúp họ. Những ai vốn đã biết sự thật thường hay nói rằng Lão Mậu đã tích được đức lớn và sẽ được ban phước.

Lão Mậu cảm thấy rằng ông đã được ban phước và đang vui hưởng một cuộc sống thanh thản và vui vẻ với một sức khỏe tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/16/343128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162229.html

Đăng ngày 26-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share