Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-3-2017]

Một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi trong khu vực của tôi được các học viên khác kính trọng và thường được coi là một học viên xuất sắc. Ông có học thức và đã tốt nghiệp đại học. Dường như ông có thể ngộ sâu sắc về các Pháp lý và học Pháp rất tốt.

Ông viết bài cho trang Minh Huệ và cũng giúp đỡ các đồng tu khác viết bài. Để chứng thực Đại Pháp, ông làm việc rất chăm chỉ. Ông phối hợp chặt chẽ với người điều phối địa phương và chịu trách nhiệm phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù ở độ tuổi 70 nhưng ông chưa từng phàn nàn và có thể dễ dàng vác những bọc tài liệu lớn lên xuống các bậc cầu thang. Ông cũng rất tích cực nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bỗng nhiên vào một ngày ông bị liệt nửa người. Ông bị lẫn lộn và không thể nói một cách rành rọt. Ông không thể học Pháp hay luyện công. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sỹ không thể tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào. Các đồng tu khác cảm thấy bối rối và phát chính niệm cho ông. Tình trạng đó kéo dài trong một tuần và sau đó ông qua đời.

Các đồng tu tới nhà ông để lấy các sách và tài liệu Đại Pháp. Khi nhìn vào các cuốn sách họ rất sửng sốt khi thấy ông đã viết vào tất cả các cuốn, kể cả Chuyển Pháp Luân. Ông đã khoanh tròn một số câu và thêm vào một số biểu tượng chữ Vạn bị đảo ngược. Ông viết tên ông lên một số cuốn sách hoặc thêm vào bài thơ do ông sáng tác. Một số trang sách còn bị đánh dấu với màu sắc khác nhau.

Các học viên đã sốc trước cách đối đãi của ông với sách Đại Pháp như thể đối với sách giáo khoa thông thường, khoanh tròn hay đánh dấu những câu mà ông cho là quan trọng.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Có người không nâng ngộ tính lên được; có người lấy cuốn sách này của tôi mà tuỳ tiện vẽ vẽ vạch vạch vào đó. Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi. Nếu tôi nói lời giả thì chính là lừa đảo mọi người; đường vẽ kia từ bút của chư vị là đen thui, chư vị dám tuỳ tiện vẽ lên đó là sao?” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta không biết được tại sao vị học viên này lại không nghe theo lời dạy của Sư tôn. Pháp của Sư tôn như một chiếc thang cho chúng ta lên thiên thượng. Học Pháp tốt có thể đảm bảo cho chúng ta đạt viên mãn. Nhưng để có thể học Pháp được tốt, chúng ta nhất định phải kính Sư kính Pháp. Việc đánh dấu vào sách của Sư tôn là bất kính, đặc biệt khi Ngài đã giảng rõ chúng ta không được làm như vậy. Cựu thế lực nhận thấy sơ hở của học viên này và đã cả gan lấy đi sinh mệnh của ông.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162655.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/17/344360.html
Đăng ngày: 24-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share