Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 10-10-2016] Ngày 2 tháng 10 năm 2016, khoảng 100 học viên Pháp Luân Công đã tề tựu về Paris để tham dự Pháp hội Giao lưu tâm đắc tu luyện, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong hơn 10 năm qua.

Điều phối đoàn nhạc Felix đã nhớ lại buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn nhạc ở Paris cách đây 10 năm. Sau đó 15 học viên đã chia sẻ thể hội và sự đề cao của họ trong những năm qua.

2016-10-9-eu-band_01--ss.jpg

Khoảng 100 học viên Pháp Luân Công chia sẻ về những trải nghiệm của họ khi là một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo hôm 2 tháng 10 vừa qua.

Tâm thuần tịnh

Anh Lorenz, một thành viên mới, chia sẻ về những suy nghĩ của anh khi tham gia đoàn nhạc. Ban đầu, anh muốn học 10 bản nhạc trong một thời gian ngắn. Sau đó anh nhận ra rằng suy nghĩ này không đúng đắn. “Tôi nhận ra rằng đó không thuần túy là vì cứu người mà học nhạc khí, sâu thẳm trong tâm đó là một chủng tâm cầu danh, sợ mất mặt, sợ người khác nghĩ về mình thế này thế nọ.”

Anh liên tục tập trung để chơi mỗi bản nhạc cho thật thành thục, với tâm thuần tịnh, và mọi thứ trở nên thông thuận hơn.

Vượt quan nghiệp bệnh

Cô Maya nhận thấy rằng kỹ năng âm nhạc của cô không đủ tốt để đáp ứng yêu cầu. Do đó, cô đã có ý định mời gia sư kèm riêng. Nhưng ngay sau khi có ý định đó, cô liền thấy đau khớp nghiêm trọng và sau đó lan ra toàn bộ cơ thể. Mặc dù vậy, Maya vẫn không từ bỏ bởi cô nhận thức được vai trò quan trọng của đoàn nhạc và chương trình biểu diễn sắp tới.

Khi cô cùng các thành viên khác trong đoàn nhạc đi từ nước này đến nước khác, nhiều học viên Trung Quốc đã ở bên phát chính niệm hỗ trợ cô. Cuối cùng, chứng đau đầu và viêm khớp của cô đã biến mất. Cô nhớ lại: “Điều này giúp tôi ngộ ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm.”

Cô Maya cũng cảm kích Sư phụ đã ban cho cô cơ hội để được đi lưu diễn bởi cô đã học hỏi được rất nhiều từ các học viên trẻ. Cô nói: “Dù là đi đến đâu, và dù là trời mưa hay nắng gắt, thì nhiều học viên vẫn luôn mỉm cười. Tôi thực sự rất cảm động.”

Chơi loại nhạc cụ mà đoàn nhạc đang cần người chơi nhất

Cô Shiwen, một thành viên mới khác của đoàn nhạc, đã dành nhiều thời gian để học các kỹ năng cơ bản. Khi được hỏi rằng cô muốn chơi nhạc cụ nào, cô nói rằng người điều phối hãy bố trí cho cô chơi nhạc cụ nào mà đoàn nhạc đang thiếu người nhất. Và do đó, cô bắt đầu chơi trống nhỏ.

Do không am hiểu nhiều về trống nhỏ, trong tâm cô thấy không vui. Shiwen đã hỏi một người chơi trống nhỏ khác lý do vì sao lại chọn chơi loại nhạc cụ này. Thành viên đó cũng có câu trả lời tương tự: “Tôi không chọn nhạc cụ – mà là nhạc cụ chọn tôi.” Những lời này khiến cô Shiwen phải hướng nội và từ đó có thể tập trung vào việc nâng cao kỹ năng.

Từ bi đối đãi với người khác

Ngoài kỹ năng âm nhạc, cô Xing nói rằng cô đã học hỏi được rất nhiều điều qua các lần biểu diễn. Có lần trong một liên hoan văn hóa ở Warsaw, Phần Lan, cô cảm thấy khó chịu với đoàn phía trước, với nhiều thành viên trong đoàn để bán thân trần và tiếng nhạc quá lớn. Thấy không có nhân viên sự kiện quanh đó, cô liền đi chậm lại để giữ khoảng cách xa với nhóm đó. Tuy nhiên, một điều phối viên sự kiện đã xuất hiện và bảo cô hãy bắt kịp với đoàn khác.

Khi đó Xing nhớ đến những lời giảng của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp là trong từ bi trong loạn thế loạn Pháp mà cứu chúng sinh, đương nhiên gồm cả các sinh mệnh trong phạm vi của mình.”

“Trong bất kể can nhiễu nào cũng không được [vì] dùi vào những chi tiết cụ thể mà tự làm rối loạn chính mình, thế mới có thể vượt qua, hơn nữa uy đức lớn hơn.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Tâm cô ngay lập tức sung mãn lòng từ bi: “Ồn ào kia thoắt cái đã cách rất xa tôi, và lúc này tôi không còn cảm thấy bị nó quấy rầy nữa. Khi tôi thay đổi, tôi thấy nhiều người trong đoàn đó quay trở lại, họ nhìn chúng tôi, và lắng nghe những giai điệu mà đoàn nhạc chúng tôi biểu diễn.”

Tống khứ các chấp trước

Một số học viên đã chia sẻ rằng họ nhận ra nhiều quan niệm người thường trong khi học và biểu diễn trong đoàn nhạc, như tâm tật đố, tâm sợ hãi và tâm an dật.

Pháp hội kết thúc lúc 11 giờ trưa, và nhiều học viên nói rằng họ đã học hỏi được rất nhiều điều qua sự kiện này. “Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa để tinh tấn hơn trong tu luyện,” một học viên nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/15/159555.html

Đăng ngày 22-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share