Bài viết của một học viên tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 3-10-2016] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2016 tại Thụy Điển đã diễn ra tại thành phố Stockholm vào ngày 1 tháng 10 năm 2016. Tại Pháp hội, 17 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm trên con đường tu luyện của mình.

87379a81bb8d939f2fc921e2720ca0aa.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển tổ chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2016

Sự an bình và hài hòa từ bên trong

Cô Gulli, một trong những học viên chia sẻ tại Pháp hội, sinh ra tại Iran và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển năm 1999. Vài năm trước, cô chuyển tới sinh sống tại một quốc gia khác và bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Nhưng áp lực lớn đã khiến cô gặp vấn đề về sức khỏe và gần như không thể đi lại được trước khi quay trở về Thụy Điển. Cô nhớ lại: “Tôi bị đau đầu và nhức chân, đau đớn vô cùng khiến tôi không thể ngủ được. Cảm giác như tôi bị liệt vậy.”

Nhận ra đây là hồi chuông cảnh tỉnh mình đề cao trong tu luyện, Guilli bình tâm lại hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước. Từ đó, cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Cô cũng kiên trì tới các điểm du lịch để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Hơn nữa, khi gặp mâu thuẫn với các học viên, cô nhìn vào điểm tốt của họ thay vì chỉ trích và luôn bảo trì thái độ tích cực.

Khi cô liên tục đề cao, cô quên mất những vấn đề của bản thân mình và mỗi ngày cô bắt đầu cảm nhận được sự yên bình và hài hòa từ nội tâm. “Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình phục và tôi có thể đi bộ liền hàng giờ đồng hồ mà không mệt. Người nhà tôi rất vui mừng khi thấy điều đó và họ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp,” cô chia sẻ.

074873840e1219f8c11b41d3cf8b7ff0.jpg

0723888d0d48ad8d478afac0759f493d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

Môi trường xung quanh

Ông Vương, một kỹ sư điện trong bài chia sẻ của mình đã nói về cách ông chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong môi trường làm việc. “Tôi gặp nhiều tình huống mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp. Tôi thường tự nhắc nhở mình buông bỏ tâm cầu danh và lợi ích vật chất.”

Những nỗ lực đó đã mang đến sự thay đổi tích cực trong môi trường làm việc của ông. Cả cấp trên và đồng nghiệp của ông đều tin tưởng ông và toàn nhóm làm việc hợp tác tốt với nhau. Sau đó nhóm của ông đã vượt qua thử thách lớn và nghiên cứu của họ đã được đăng trên tạp chí hàng đầu. Nhiều đồng nghiệp của ông đã biết tới Pháp Luân Đại Pháp thông qua ông.

Vượt qua khó khăn

Anh Nicolas là một một luật sư tới từ Malmö và anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Anh học các bài công pháp tại một công viên rồi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. “Tôi thấy mình là một người thật may mắn khi tìm thấy môn tu luyện này,” anh chia sẻ.

“Đôi lúc tôi cảm thấy giận bản thân vì không buông bỏ được chấp trước khi đối mặt với khảo nghiệm,” anh nói, “nhưng cuối cùng khi tôi vượt qua khảo nghiệm và đề cao, tôi cảm nhận được niềm vui và sự bình hòa tận sâu trong tâm.”

Khi ngồi thiền, anh Nicolas thấy chân đau vô cùng nhưng vẫn cố gắng tăng thời gian ngồi song bàn tới 30 phút. Anh nói: “Tôi hiểu rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể vượt qua khó khăn.”

Vứt bỏ quan niệm con người

Anh Ilias tới từ Linköping là một nhà doanh nghiệp. Đầu năm nay, anh quay trở lại Thessaloniki vùng quê của mình, thành phố lớn thứ hai tại Hy Lạp. Tại đó anh cùng các học viên khác tổ chức những sự kiện để giới thiệu với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và nói về cuộc bức hại đang xảy ra tại Trung Quốc.

“Tôi luôn cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh giúp đỡ mình,” anh Ilias chia sẻ tại Pháp hội. Có một lần anh xin giấy phép cho một sự kiện và giấy phép chỉ được cấp một ngày trước khi sự kiện diễn ra. “Sự từ bi và chân thành của chúng tôi đã khiến các nhân viên cấp phép cảm động,” anh nói.

Quay trở lại

Anh Lý, một học viên trẻ đã chia sẻ lại khoảng thời gian vật lộn với chấp trước vào máy tính và trò chơi điện tử.

Từ bé, anh không thích máy tính. Nhưng cuối cùng anh lại dành nhiều thời gian cho chúng và trở thành chuyên gia phần mềm, phần cứng và trò chơi điện tử. “Sau đó tôi làm việc trong một số hạng mục giúp giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người Trung Quốc ở hải ngoại.” Nhưng thời gian dài ngồi trước máy tính đã khiến anh nghiện các trò chơi điện tử hơn.

Bài Giảng Pháp đầu năm nay tại New York của Sư phụ khiến anh Lý nhìn nhận nghiêm túc hơn đối với chấp trước của mình. “Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Cựu thế lực đang nhìn chăm chú vào mọi người và tôi không thể làm không tốt; nếu không tôi sẽ vô cùng hối hận vì làm Sư phụ thất vọng.” Hôm đó anh đã xóa hết các trò chơi điện tử trong máy điện thoại và khi trở về nhà cũng xóa tất cả các trò chơi trong máy tính.

Anh Lý chia sẻ anh vô cùng may mắn khi có vinh diệu được làm đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/335823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159412.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share