Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 30-9-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thổ Nhỹ Kỳ đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện khu vực Trung Đông lần thứ ba ở thành phố Istanbul. Gần 60 học viên đến từ các quốc gia khu vực Trung Đông và Châu Âu đã tới tham dự Pháp hội.

Trong ba ngày tập hợp, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động, gồm có tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc, luyện công tập thể, thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, thắp nến tưởng niệm những nạn nhân bị giết hại trong cuộc bức hại, và Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện.

f438bf6f0266dd30270a24414ae23f09.jpg

Gần 60 học viên tham dự Pháp hội thể hiện sự tôn kính với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Ngày thứ nhất: Kháng nghị ôn hòa, họp báo và học Pháp

Ngày 16 tháng 9, trong ngày đầu tiên gặp gỡ, các học viên đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

e1a1fae0006c2f021e2f386a4485e2d4.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul vào ngày 16 tháng 9

8181bf8f2cd7d7509fe02adcb296369e.jpg

Các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Nhiều hãng tin đã đưa tin về buổi kháng nghị

Các học viên đã giơ cao những tấm áp phích và biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc với thông điệp “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt hoạt động thu hoạch tạng phi pháp ở Trung Quốc”.

Trong suốt buổi kháng nghị, một số học viên phát chính niệm, trong khi một số học viên khác thì ngồi đả tọa.

Vì đã tiếp xúc với các học viên trong một số hoạt động trước đó, nên trong suốt thời gian diễn ra buổi kháng nghị, cảnh sát Istanbul đã giúp đỡ các học viên rất nhiệt tình. Đội trưởng đội cảnh sát nhận xét: “Môn tu luyện của các bạn rất thánh thiện,” và “Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người đều được giống như các bạn.” Giới công chức cũng bày tỏ sự quan tâm tới môn tu luyện này và hỏi xin các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều tờ báo dành sự quan tâm đặc biệt tới buổi kháng nghị phản đối chiến dịch bức hại suốt 17 năm của chế độ Cộng sản Trung Quốc và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị cầm tù vì đức tin của họ.

Đưa tin về buổi kháng nghị này có tới hai hãng thông tấn, hai kênh truyền hình tin tức, một tờ báo quốc gia và 15 trang tin điện tử.

Sau buổi kháng nghị ôn hòa, các học viên đã gặp gỡ tại một phòng họp trong khách sạn và cùng nhau học hai bài giảng Pháp đầu tiên trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày thứ hai: Luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm

Ngày 17 tháng 9, các học viên đã tập hợp tại khu vực Ortaköy nổi tiếng ở Istanbul để luyện công tập thể, phát chính niệm bốn lần và phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công chúng.

Tại quảng trường Besiktas, các học viên đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Buổi tối hôm đó, họ đã tổ chức thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d76efb0aee96d3149d6701d96c8bf909.jpg

Sự kiện ở Besiktas Istanbul. Nhiều học viên luyện công tập thể, trong khi những học viên khác thu thập chữ ký thỉnh nguyện của người dân Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

6db3f00c56ac5d32799ebe119181c9da.jpg

Nhiều khách bộ hành đã dừng lại ở gian hàng của các học viên và ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

616ef0a6cf46d40f0db394779c0dbc09.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở quảng trường Besiktas

Ngày thứ ba: Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 9. Các học viên Trung Đông đã chia sẻ về việc làm thế nào để họ có thể đề cao trong tu luyện dựa theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc giảng chân tướng cho người dân ở địa phương họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

d7698bb6176201acdccf1394e8dcf714.jpg

Học viên Atifet cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là điều quý giá nhất và tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể gặp trong cuộc sống.”

Cô Atifet, một học viên đến từ miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ là một y tá, cô chia sẻ: “Người đồng nghiệp của tôi (là bác sỹ) nói với tôi rằng tôi đã bị viêm phế quản và phổi của tôi rất xấu, và rằng nếu tôi không dùng thuốc kháng sinh thì tôi sẽ bị viêm phổi. Theo thể ngộ của mình, tôi nhận ra rằng triệu chứng này không giống với bệnh tật của người thường. Ngay khi ngộ ra được điều đó, sức khỏe của tôi ngay lập tức hồi phục hoàn toàn, và cơ thể tôi lại tràn đầy năng lượng.”

Một học viên khác đã chia sẻ cách cô vượt qua biến cố tình cảm sau khi mẹ cô qua đời, và việc chia sẻ của các đồng tu khác đã giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn này như thế nào. Cô cảm ơn mẹ vì đã sinh ra cô để cô có thể tiến vào tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/30/159361.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share