Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 13-8-2016] Cô Triệu Phi Quỳnh bị đưa ra xét xử ngày 2 tháng 8 vì đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

6f554eced797ec89161932d2cc4015be.jpg

Cô Triệu Phi Quỳnh

Đây không phải lần đầu tiên người dân thành phố Tuyên Uy này bị Chính quyền nhắm tới vì đức tin của cô. Trước đây cô đã bị bắt 5 lần và đã bị giam giữ tổng cộng là 10 năm.

Trong lần xét xử gần đây nhất, công tố viên đã chỉ trích và đặt vấn đề rằng liệu cô có phải là một người mẹ tốt, một người con có hiếu không khi cô buộc phải vắng mặt khỏi cuộc sống gia đình thường xuyên do bị bắt giữ nhiều lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Triệu, 46 tuổi, đã bác bỏ ý kiến trên của tòa và nói: “Chính là Chính phủ đã tước đi quyền làm con, làm mẹ của tôi! Tôi đã liên tục bị bắt giữ chỉ đơn giản vì niềm tin vào tín ngưỡng của mình. Tôi không vi phạm pháp luật và cần phải được tuyên bố trắng án!”.

Thẩm phán đã cho hoãn lại phiên xét xử mà không đưa ra một phán quyết nào. Hiện tại cô Triệu vẫn bị giam giữ sau khi bị bắt vào tháng 12 vừa qua.

Luật sư tạm thời bị chặn ở bên ngoài phòng xét xử

Luật sư của cô Triệu tạm thời bị chặn lại không được vào phòng xét xử vào ngày 2 tháng 8.

Chấp hành viên tại tòa đã cố gắng ngăn luật sư không được mang túi xách và máy tính xách tay vào phòng xét xử và yêu cầu luật sư sử dụng một máy tính xách tay do tòa chỉ định. Luật sư nhấn mạnh rằng việc sử dụng máy tính cá nhân của mình trong thời gian xét xử là quyền hợp pháp của luật sư.

Chấp hành viên đã dịu lại sau một lúc im lặng.

Bằng chứng buộc tội đáng nghi vấn

Chứng cứ buộc tội gồm có các tài liệu Pháp Luân Công được tịch thu từ túi xách của cô Triệu và tại nhà cô, cùng với báo cáo của Cục Anh ninh công cộng tỉnh Vân Nam cho rằng các vật chứng này là “các tài liệu tuyên truyền quảng bá một giáo phái”.

Luật sư biện hộ rằng những vật chứng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cô Triệu và không gây bất kỳ tổn hại hay mối đe dọa nào đối với người khác. Ông cũng chỉ thêm rằng không có điều khoản pháp luật nào của Trung Quốc cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng thân chủ của ông có mọi quyền trong việc quảng bá môn tu luyện hợp pháp này. Luật sư cũng đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của báo cáo này vì báo cáo không có chữ ký hay con dấu nào cả.

Truy tố nhân chứng đã làm chứng cho nhân cách của cô Triệu

Công tố viên đã trích lời khai của hai nhân chứng để cố chứng minh tội danh của cô Triệu.

Trước tiên, công tố viên đọc to báo cáo do người quản lý Cái Mị Ninh của cô Triệu viết, trong đó viết rằng người quản lý này đã từng nhìn thấy cô Triệu nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Luật sư đã không phủ nhận sự thật này và tiếp tục đọc nội dung còn lại trong báo cáo của cô Cái: “Qua quá trình làm việc với cô Triệu, tôi nhận thấy cô Triệu rất tốt bụng và là một người đáng tin cậy, bởi vậy, tôi đã đề nghị cô làm công việc quản lý các hoạt động hàng ngày tại cửa hàng trang sức của tôi và chịu trách nhiệm với những khoản tiền thu được hàng ngày”.

Luật sư biện hộ rằng: “Công tố viên đã cố tình không đọc phần này vì nó là điểm mấu chốt trong lời khai của cô Cái, chủ đích cho thấy rằng cô Triệu là người đáng tin cậy.“

Lời khai thứ hai được lấy cách đó hàng tháng trước khi cô Triệu bị bắt giữ

Công tố viên sau đó đã đưa ra lời khai của nhân chứng thứ hai cáo buộc cô Triệu đã đưa cho cô Lữ Khánh Phân bản photo của cuốn sách Pháp Luân Công và 2 đĩa DVD vào ngày 7 tháng 4 năm 2014.

Luật sư đã chỉ ra rằng lời khai này được lấy vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, rất lâu trước khi thân chủ của ông bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Theo luật thì lời khai của nhân chứng thứ hai này không thể được xem là chứng cứ chống lại thân chủ của ông.

Luật sư yêu cầu tòa tuyên bố trắng án

Công tố viên đã đưa ra một bản án nặng đối với cô Triệu trên cơ sở “những vi phạm” trong quá khứ của cô (liên quan đến việc trước đây cô bị giam giữ vì đức tin của mình).

Luật sư đã bác bỏ: “Cô ấy đáng lẽ ra không bao giờ phải bị đưa vào các trại lao động hay nhà tù vì đức tin của mình trong quá khứ! Nếu không cô ấy cũng đã không phải chịu xét xử một lần nữa chỉ vì đã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp thừa nhận. Tôi yêu cầu tòa lập tức thả cô Triệu!”.

Các báo cáo liên quan (bản tiếng Anh):

Cô Triệu Phi Quỳnh lại bị bắt giữ sau khi bị cầm tù phi pháp 10 năm -Thuật lại 15 năm bị bức hại của cô

Bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần

Các học viên trong nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam bị áp dụng hình thức tra tấn “Ghế đẩu nhỏ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/4/158550.html

Đăng ngày 24-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share