Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 26-9-2016] Nhà tù tỉnh Sơn Đông đã sử dụng một phương thức tra tấn mới đối với học viên Pháp Luân Công từ năm 2014. Đối tượng mà nó hướng tới là những tù nhân lương tâm, bởi vì họ đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Lý Ngụy, trưởng khu giam giữ số 11 đã nghĩ ra phương thức mới này với tên gọi “Treo bình”. Chân tay nạn nhân bị trói vào một chiếc ghế, sau đó nghiêng ghế một góc 45 độ và buộc ghế chặt vào lan can. Tiếp đó họ dùng một dây thừng treo chiếc bình lơ lửng với độ cao sao cho chiếc bình có thể tựa lên cổ của nạn nhân.

Theo những tù nhân thực hiện hình thức tra tấn này thì không ai có thể chịu được quá 30 phút vì nạn nhân sẽ nhanh chóng cảm thấy chiếc bình đang chèn lên cổ họ và làm họ rất khó thở.

Sau một khoảng thời gian dài tra tấn, họ chỉ cho học viên nghỉ ngơi một lát. Sự thoải mái chỉ là tạm thời và sau đó họ lại tiếp tục bị đưa lên để tra tấn.

Anh Trương Hồng Kim là một trong số những người bị tra tấn bằng phương pháp này trong ba ngày liên tiếp. Anh Hạ Huấn Minh, anh Đường Phối Vũ và anh Quách Chí Cường cũng đã phải nếm trải hình thức tra tấn này.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/-334065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/10/158631.html

Đăng ngày 23-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share