Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[Minh Huệ ngày 27-5-2016] Một trận động đất lớn xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên tháng 5 năm 2008. Với cường độ 7.9 Mw, nó đã làm 69.197 người chết và 18.222 người mất tích. Tuy nhiên, một nhân viên an ninh đã có thể cứu tất cả những người trong một tòa nhà 14 tầng. Dưới đây là lời kể của anh về những gì đã xảy ra.

Người cuối cùng rời khỏi tòa nhà

Khi trận động đất diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, tôi là một nhân viên an ninh khu vực ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Lúc ấy, mọi người vô cùng sợ hãi và hoảng loạn khi họ cố gắng vật lộn để thoát ra ngoài. Tôi đang ở gần lối thoát hiểm trên tầng đầu tiên của một tòa nhà chung cư 14 tầng. Mặc dù tôi có thể dễ dàng rời đi, và bản năng của tôi nói với tôi phải chạy ngay để bảo vệ chính mình, nhưng những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp bao gồm nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã giúp tôi bình tĩnh và ở lại cứu những người khác.

Có hai lối thoát hiểm ở tòa nhà này, một ở tầng 1 và 1 ở tầng hầm. Để mở cả hai lối thoát hiểm này cần mật khẩu và nó không hoạt động nếu không có nguồn điện. Biết rằng điện có thể bị ngắt bất cứ lúc nào và mọi người sẽ bị kẹt trong tòa nhà, tôi vội chạy đến đó, mở hai lối thoát hiểm và lấy gạch chặn không cho nó đóng lại.

Mất khoảng 40 phút cho việc sơ tán tất cả các cư dân trong tòa nhà và tôi là người rời khỏi tòa nhà sau cùng.

Trở thành một người tốt hơn

Tôi giúp đỡ người khác bởi vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền đinh hài hòa mang đến lợi ích cả tâm lẫn thân. Từ hồi còn nhỏ, sức khỏe của tôi rất kém và tôi thường xuyên không đạt ở các môn học về thể chất trong trường học. Chuyện này kéo dài cho tới khi tôi tốt nghiệp và đi làm. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi trở thành người khỏe mạnh và hạnh phúc.

Chuyển biến lớn nhất mà tôi trải nghiệm là sự đề cao các giá trị đạo đức. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi cách để trở thành một người tốt hơn và tôi luôn cố gắng áp dụng chúng cả trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Khi bắt đầu tu luyện, tôi làm việc trong một cửa hàng bán lẻ thuộc một nhà máy xăng dầu. Cửa hàng bị thất thoát tiền vì thủ quỹ thường bán 6 nhân dân tệ một lít dầu, nhưng chỉ ghi sổ báo cáo 5,5 Nhân dân tệ và bỏ túi phần tiền còn lại. Lý do khác nữa là thủ quỹ không trung thực khi đong không đủ số lượng xăng dầu cho khách hàng. Vì điều này mà doanh nghiệp bị mất khách hàng và lợi nhuận đi xuống.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình nên làm gì khi bắt đầu làm việc ở đây. Những vấn đề này đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Thái độ lịch sự và phục vụ tốt đã mang đến cho tôi nhiều khách hàng mới. Lợi nhuận tăng lên. Ấn tượng bởi đạo đức nghề nghiệp của tôi, một trong những đối tác kinh doanh nói với tôi: “Nếu tất cả mọi người ở Trung Quốc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều.”

Một khảo nghiệm khác đến khi tôi chuyển công tác. Vì bố tôi là một viên chức cao cấp trong một công ty lớn và mẹ kế tôi là một phó chủ tịch hội đồng quản trị nên nhiều người thân và bạn bè của họ đã có thể tìm được việc làm tốt trả lương cao. Biết mình không nên theo đuổi lợi ích cá nhân thông qua các mối quan hệ cửa sau, tôi đã chọn làm một nhân viên an ninh khu vực tại địa phương mình ở. Qua cách đó, tôi đã có cơ hội cứu người ở tòa nhà 14 tầng trong trận động đất tại Tứ Xuyên.

Khi nghe kể về hành động anh hùng của tôi trong việc cứu người, giám sát của tôi đã thăng chức và tăng lương cho tôi. Sâu thẳm trong tim, tôi biết đó là do Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn và biết nghĩ đến người khác trước.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/18/在汶川大地震发生的那一刻-326581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/27/157175.html

Đăng ngày 18-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share