Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 10-6-2016] Hai ngày trước, tôi gặp một đồng tu, anh ấy kể cho tôi hai sự việc, tôi viết lại dưới đây để cùng khích lệ các bạn đồng tu.

Năm 2008, đồng tu ấy bước ra khỏi oan ngục, anh liên tiếp gặp phải can nhiễu từ đồn công an tại địa phương và nhân viên đội an ninh quốc gia. Điều này đã gia tăng một vài chấp trước, nhân tâm, quan niệm của bản thân và khiến anh khổ não vì tu thế nào cũng không thể trừ bỏ được, anh thấy rất khổ tâm.

Một hôm người của đồn công an nói với anh ấy: Các anh cứ đọc sách đọc sách mãi, có mỗi một cuốn sách thế này cũng không học thuộc được sao? Đồng tu ấy nghe xong trong tâm chấn động: Đây đâu giống với lời cảnh sát nói, rõ ràng là Sư phụ đang điểm hóa mà!

Trong Pháp Sư phụ giảng:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Anh tự nhủ trong tình trạng hiện tại mình phải học thuộc Pháp.

Hôm sau, đồng tu ấy bắt đầu học thuộc Pháp. Anh ấy nói: Bình thường thì mỗi ngày học hai bài, ba bài giảng, cho dù đọc tới đâu, cứ đọc câu trước liền biết câu sau. Thế nhưng khi học thuộc Pháp thì mới biết, đừng nói đến chuyện học thuộc câu trước biết câu sau, mà cho dù một câu, một chữ cũng học thuộc sai hết lần này đến lần khác. Từ sáng sớm tới tối, cố gắng học thuộc cũng chỉ thuộc được một đoạn ngắn. Nhưng anh ấy không thất vọng, anh biết rằng vạn sự khởi đầu nan, huống hồ trường không gian của bản thân mình còn nhiều vật chất bất hảo như vậy.

Cuối cùng, anh cũng đột phá học xong được bài giảng thứ nhất. Đồng tu ấy nói rằng: Đến bài giảng thứ tư, càng học anh càng thấy nhẹ nhàng, tới bài giảng thứ chín thì chỉ cần ba ngày đã thuộc.

Trong nửa năm học thuộc Pháp này, đồng tu cảm thấy những thứ vật chất bất hảo đó bị trừ bỏ đi từng chút từng chút một, khiến tư tưởng của anh trở nên thanh tịnh, can nhiễu cũng không còn, luyện công, phát chính niệm đều có thể tĩnh lại được, còn tăng thêm trí huệ, làm gì cũng khéo léo, việc gì cũng đều không thể làm khó được bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/10/329835.html

Đăng ngày: 16-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share