Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 7-4-2016 ] Cô Cao Mỹ Hương ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đồng vừa bị bắt giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2016 vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Đây là lần thứ năm cô Cao Mỹ Hương bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Hiện nay, cô đang bị giam giữ tại trại tạm giam Duy Phường.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà ở của cô và tịch thu các sách Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng và các đĩa DVD của cô.

2016-4-6-minghui-shandong-gaomeixiang-1.jpg

Cô Cao Mỹ Hương và con gái

Bị bức hại từ năm 1999

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam và bị kết án phi pháp. ĐCSTQ còn chủ trì việc mổ cướp nội tạng sống của các học viên để thu lợi.

Từ tháng 9 năm 1999, cô Cao Mỹ Hương bị đình chỉ công tác trong hai năm sau khi cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Trong hai năm đó, cô đã mất 40.000 nhân dân tệ tiền thu nhập. Đơn vị công tác đã cưỡng chế cô phải xem các chương trình tivi và đọc các bài báo phỉ báng Pháp Luân Công.

Bốn lần bị bắt trước đó

Tháng 1 năm 2005, bảy cảnh sát địa phương đột ngột đến lục soát nhà cô Cao Mỹ Hương mà không có lệnh khám xét nào. Họ đã tịch thu máy tính, sách Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng, 300 nhân dân tệ và hơn 100 đô la Mỹ. Cô bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Duy Phường

Tháng 11 năm 2007, cô bị bắt lần thứ hai vì đã nói cho mọi người về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Cô bị giữ tại đồn cảnh sát Huyền Vũ, bị còng tay vào ghế sắt trong hai ngày mà không được cung cấp thức ăn và nước uống. Cảnh sát đã sách nhiễu chồng cô Cao 4.000 nhân dân tệ và thả cô ra sau đó.

Vào một buổi chiều tháng 8 năm 2009, cô Cao lại bị bắt một lần nữa khi đang thanh toán hóa đơn tiền điện. Cô bị tống vào trại cưỡng bức lao động Truy Bác trong một năm.

Tháng 7 năm 2012, khi đang phân phát các đĩa DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận, cô Cao bị bắt lần thứ tư. Cảnh sát địa phương đã lục soát nhà cô và tịch thu tất cả sách Đại Pháp, đĩa DVD, điện thoại di dộng, máy vi tính và các vật dụng khác của cô. Cô bị giam giữ phi pháp tại trại cưỡng bức lao động nữ Tế Nam trong một năm. Vào ngày được thả, cô bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não Duy Phường, gia đình cô không được phép đến thăm cô.

Lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Cô Cao từng là giáo viên mầm non tại trường mầm non của Cục đường dẫn dầu khí tại Duy Phường. Cô bị chẩn đoán bị viêm khớp và nhiều bệnh tật khác trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã đến khám và điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả nào khả quan.

Cô được một người bạn giới thiệu Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau hai tuần đọc sách và luyện công, sức khỏe của cô được cải thiện, tâm tính của cô trở nên tốt hơn. Cô lại có thể làm việc nhà và chăm sóc gia đình. Gia đình cô sống hòa thuận cho đến khi cuộc bức hại diễn ra.

Các bên chịu trách nhiêm về việc bức hại cô Cao:

  • Cao Hưng Xương (高兴昌), Trưởng phòng 610 quận Khuê Văn. Cơ quan : +86-18853663536, di động: +86-536-8259610
  • Lưu Hải Yến (刘海燕), Phó Phòng 610 quận Khuê Văn. Cơ quan: +86-15853677126, di động: +86-536-8789699
  • Trương Hưng Nghiệp (张兴业), Thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Giám đốc Phòng cảnh sát quận Khuê Văn. Cơ quan: +86-536-8878517, +86-0536-88783219, di động +86-13605368876
  • Trần Tương Hân (陈相欣), Trưởng ban An ninh Nội địa quận Khuê Văn: +86-536-8878511, nhà riêng +86-536-8878758 , di động +86-13606361360
  • Cốc Chí Dũng (谷志勇), Đội trưởng Đội tà giáo Phòng cảnh sát quận Khuê Văn +86-536-8878680, di động +86-13563667175

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/7/326355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156335.html

Đăng ngày 3-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉn trong tương lao để sát hơn với nguyên bản.

Share