Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2016] Hai mươi người nhận lệnh từ Phòng 610, thành phố Thiệu Hưng đã luân phiên đến canh gác bà Vương Văn Quân tại nhà của bà kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2016. Lý do là gì? Là vì học viên Pháp Luân Công 54 tuổi này đã từ chối đi đến Phòng 610 để nói chuyện. Các nhà chức trách đã cắt điện và ga của nhà bà, đồng thời chặn các dịch vụ cung cấp đồ ăn và nước uống, cũng như không cho phép ai đến thăm bà.

Bà Vương Văn Quân

Năm 2001, bà Vương bị kết án phi pháp 4 năm tù vì từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Khi Phòng 610 biết tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị đến thành phố Hàng Châu tham dự một cuộc họp vào ngày 23 tháng 3 năm 2016, các nhân viên Phòng 610 địa phương đã yêu cầu bà Vương đến văn phòng của họ.

Họ dự định yêu cầu bà nộp bản cam kết, hứa sẽ không kháng nghị hoặc khiếu nại về quyền được tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà Vương đã từ chối.

Các nhân viên Phòng 610 ngay lập tức quản thúc bà tại nhà, và chặn các dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống. Chồng bà hiện đang đi công tác ở bên ngoài, không biết tình hình hiện tại của bà Vương ra sao.

Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên bị sách nhiễu ở thành phố Thiệu Hưng. Vào tháng 6 năm 2015, Phòng 610 đã lập ra một trung tâm tẩy não ở quận Tân Xương, thành phố Thiệu Hưng. Họ đã bắt giữ 10 học viên và đưa các học viên đến trung tâm tẩy não này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/30/326020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156225.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share