Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2016] Một người cha già đến từ thành phố An Sơn đã vô cùng đau khổ khi biết tòa án cấp cao hơn tại địa phương vẫn giữ nguyên bản án ba năm tù giam đối với con gái của ông chỉ vì cô từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 17 năm qua.

Cô Tôn Tiến Quân đã nhiều lần bị bắt giữ vì đức tin của mình. Năm 2000, cô Tôn bị bắt vào trại cải tạo Mã Tam Gia. Tháng 7 năm 2003, cô Tôn bị phát bệnh tâm thần phân liệt do không thể chịu đựng nổi sự đày đọa tàn khốc cả về thể chất và tinh thần. Sau lần bị bắt giữ gần đây nhất của cô vào ngày 21 tháng 7 năm 2014, bệnh tâm thần của cô lại bị tái phát. Mặc dù không đủ sức khỏe để hầu tòa, nhưng cô Tôn vẫn bị kết án 3 năm tù giam vào tháng 12 năm ngoái.

Năm 2003, chị gái của cô là Tôn Ngọc Hoa, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị đánh đập đến chết trong khi bị giam giữ vì đức tin của mình.

Cha của họ nay đã ngoài 80 tuổi. Ông đã phải thốt lên đau đớn: “Tôi đã mất một người con gái, tôi không muốn mất thêm một người con nào nữa!”

2016-4-1-minghui-liaoning-sun-3.jpg

Người cha phản đối bản án bất công đối với con gái mình đến các nhân viên tòa án. Ký tự Trung Quốc trên lưng áo ông có nghĩa là “Oan”, ông muốn nói “Con gái tôi đã bị oan.”

Thẩm phán bất ngờ đảo ngược quyết định

Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, cha và chị gái thứ hai của cô Tôn Tiến Quân đã đến Tòa án Nhân dân thành phố An Sơn. Một ngày trước đó, luật sư của cô Tôn báo cho họ rằng cô Tôn đang ở trong tình trạng nguy kịch, và thẩm phán Đơn Á Đông đã tuyên bố phiên tòa phúc thẩm sẽ được hoãn lại.

Cha và chị gái của cô Tôn đã rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, họ mong muốn cô được tạm thời tại ngoại để được điều trị y tế. Tuy nhiên, thẩm phán Đơn Á Đông đã từ chối yêu cầu tại ngoại của họ, và còn thông báo với họ rằng ông đã quyết định giữ nguyên bản án.

Cha và chị gái của cô Tôn không hiểu tại sao thẩm phán lại rút lại những gì ông đã nói với luật sư, rằng phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra khi sức khỏe của cô Tôn được cải thiện.

Ông Đơn Á Đông từ chối đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, và cũng không cung cấp bản sao về phán quyết của tòa án cho cha và chị gái của cô Tôn.

Với việc người con gái lớn bị tra tấn đến chết, và người con gái út đang bị giam giữ phi pháp, người cha già đã yêu cầu cựu độc tài Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho những nỗi đau của ông. Cách đây vài tháng, ông đã gửi đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/2/326141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/9/156219.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share