Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Phúc Kiến

[MINH HUỆ 01-02-2016] Bà Lý Lệ Phương đã bị tổn thương nặng dẫn đến mù lòa và mất thính lực trong thời gian bị giam giữ chỉ vì tin vào Pháp Luân Công. Các chuyên gia đã báo với luật sư của bà rằng những tổn thương này có thể sẽ là vĩnh viễn nếu như bà không được điều trị ngay lập tức. Tuy nhiên, quản lý Trại Tạm giam đã từ chối thả bà ra.

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, bà Lý và chồng là ông Trịnh Trường Trung đã bị bắt giữ cùng với một vài học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến gồm bà Hoàng Nhã Khiết cùng với em gái là bà Hoàng Nhã Bình, và bà Tương Tuyết Mai.

Hiện ông Trịnh đã được tại ngoại. Bốn học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Hạ Môn.

Bà Lý là người bị bức hại nặng nề nhất trong những người bị bắt giữ. Bà bị tra tấn trong suốt buổi thẩm vấn ngày 15 tháng 11 năm 2015, và chỉ sau ba ngày bị giam giữ, bà đã bị mất thị lực ở cả hai mắt. Bà còn bị mất thính lực bên tai phải. Bà Lý không còn khả năng tự chăm sóc bản thân trong khi nhà tù không có chế độ chăm sóc thích đáng cho bà. Hiện bà đang trong tình trạng rất yếu và bị mất một phần trí nhớ.

Biện hộ cho bà Lý là ông Trương Tán Ninh, người đã có 30 năm kinh nghiệm xử lý các trường hợp lâm sàng cho biết rằng tình huống bị chấn thương dẫn tới mù lòa và điếc như bà Lý không phải là hiếm gặp. Ông Trương cũng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia khác về vấn đề này và được báo trước rằng với tình trạng của bà Lý thì cần phải điều trị ngay lập tức. Nếu không được điều trị sớm, bà Lý có thể bị mù và mất thính giác vĩnh viễn.

Phòng An ninh Nội địa đã từ chối cho bà Lý được tại ngoại và còn tuyên bố rằng các triệu chứng của bà Lý là do bà đã giả vờ tạo ra.

Bà Lý cùng với chồng đã bị cầm tù nhiều năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đang diễn ra đã ảnh hưởng rất lớn tới gia đình của họ, đặc biệt là cha mẹ đã già yếu.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 13 tháng 11 năm 2015, chỉ vài giờ sau khi bà Lý bị bắt, cha mẹ già của bà, anh trai, cùng các nhân viên của họ tại xưởng sản xuất dầu trà Thanh Nhạc cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát của Sở Cảnh sát Thành phố Hạ Môn và Đồn Cảnh sát Tư Minh Bích Sơn đã tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của họ. Đến hôm sau họ mới được thả ra.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Lý:

Khúc Thiệu Tinh (曲绍星)
Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, Sở Cảnh sát thành phố Hạ Môn: +86-592-5303028, +86-592-5302969.
Đồn Cảnh sát Tư Minh Bích Sơn:
Địa chỉ: 396 đường Nam Tư Minh, thành phố Hạ Môn,
Điện thoại: +86-592-2023792, +86-592-2085465, +86-592-2081110.
Địa chỉ trại tạm giam Số 01 Thành phố Hạ Môn:
Địa chỉ: số 468 đường Tiên Nhạc
Điện thoại: 0592-5200581.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/1/323010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155542.html

Đăng ngày 22-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share