Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2016] Năm 2013, sau khi bị chuyển tới Nhà tù Hô Lan, tỉnh Hắc Long Giang để chịu án 5 năm tù giam, anh Trương Kim Khố đã liên tục bị tra tấn hết lần này đến lần khác dẫn đến bị liệt. Tình trạng sức khỏe của anh ngày một xấu đi.

Quản lý nhà tù đã một mực phủ nhận rằng không hề có việc ngược đãi anh và đe dọa gia đình anh không được tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài về tình trạng của anh trong tù. Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang đã bao che cho nhà tù này, không tiến hành điều tra các đơn khiếu nại từ gia đình nạn nhân.

2014-4-12-minghui-pohai-heilongjiang-zhangjinku-01--ss.jpg

Anh Trương Kim Khố

Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2015, mẹ của anh Trương đã tới nhà tù thăm anh. Hai tù nhân cùng phòng đẩy anh ra bằng xe đẩy và họ phải đỡ anh dậy cho ngồi lên ghế. Anh không ngẩng đầu hay giơ tay nổi. Một người bạn tù phải giữ điện thoại để anh nói chuyện với mẹ. Khi nhìn thấy mẹ ở bên kia cửa kính, nước mắt anh Trương lăn dài trên má. Anh cố mở miệng nói nhưng không thể phát ra tiếng. Một người bạn tù nói: “Anh ấy không tự đi lại được vì cơ chân bị teo rồi. Anh ấy cũng không nói được gì và ăn rất ít.”

Khi cố sức để nói, anh trông có vẻ vô cùng đau đớn. Mẹ anh thấy ngón tay trỏ trái của anh bị băng. Bà hỏi có phải anh bị người ta đánh đập không và anh đã cố lắm mới khẽ gật đầu được. Khoảng 10 phút sau thì anh ngất đi. Gần đây tình trạng này thường hay xảy ra vào mỗi lần gia đình tới thăm anh. Trong những chuyến thăm trước đó, khi vẫn còn có thể nói chuyện được, anh đã nói với mẹ rằng anh đã bị đánh ở trong tù.

Mẹ anh vô cùng lo lắng cho tính mạng của con trai mình. Bà đã đến Phòng 610 yêu cầu họ trả tự do cho anh, nhưng bà bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo. Bà khóc lóc và quỳ xin cảnh sát Phòng 610, nhưng họ đã hét vào mặt bà và đẩy bà ngã xuống đất.

Trong nỗi tuyệt vọng và không còn cách nào khác, gia đình anh đã cùng với hai gia đình của hai học viên Pháp Luân Công khác đang bị bắt giữ đã gửi đơn khiếu nại tới Cục Quản lý Nhà tù của tỉnh vào tháng 11 năm 2015. Họ được thông báo rằng trường hợp này sẽ được chuyển tới cho Phòng 610 để điều tra tiếp. Sau đó, họ cũng đã đệ đơn khiếu nại tới Viện Kiểm sát của tỉnh.

Ngay chiều hôm đó, khi các gia đình đến tù thăm thân nhân, họ đã bị từ chối không được vào thăm. Khi hỏi lý do vì sao thì một nhân viên trả lời: “Các người không biết các người đã làm gì để dẫn đến hậu quả này đâu?” Các gia đình đều nhận ra là họ bị trả đũa vì đã gửi đơn khiếu nại đến Cục Quản lý Nhà tù.

Sau đó, người nhà anh Trương đã gọi điện cho Trương Hạc Bằng, một quan chức của phòng giám sát nhà tù thì họ được trả lời: “Tôi đã điều tra xong rồi. Các vị đã làm uổng phí hai ngày của tôi vì những lời cáo buộc không hề đúng sự thực của các vị. Trương Kim Khố được đẩy trên chiếc xe lăn vì anh ta không muốn tự đi lại. Anh ta không thể ngẩng đầu lên được nhưng đó không là do anh ta bị đánh đập hay ngược đãi gì hết. Các vị đã đưa ra những cáo buộc sai sự thật, và tôi có thể báo cảnh sát địa phương để có hành động thích đáng cho các vị vì điều đó.”

Tháng 12 năm 2015, một cán bộ phòng giám sát Nhà tù Hô Lan đã gọi điện cho gia đình anh Trương và nhắc lại rằng họ chưa bao giờ đánh đập anh.

Vụ án của anh Trương và các tình tiết liên quan được công bố rộng rãi trên trang web Minh Huệ. Thông tin chi tiết có thể được tìm kiếm tại các báo cáo sau đây:

Anh Trương Kim Khố trong tình trạng nguy kịch vì bị tra tấn, gia đình kêu gọi trả tự do cho anh

Trương Kim Khố bị tra tấn dã man trong tù khiến không thể nói được nữa

Người mẹ quẫn trí vì con trai đang trong tình trạng nguy kịch do bị tra tấn dã man

Học viên Trương Kim Khố đang trong tình trạng nguy kịch, nhà tù vẫn không chịu thả anh để chăm sóc y tế


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/25/322668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/7/155180.html

Đăng ngày 20-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share