Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 25-1-2016] Ngày 13 tháng 1 năm 2016, bốn xe cảnh sát đến từ sở cảnh sát Bắc Kinh đỗ lại bên ngoài một công ty ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Hơn chục cảnh sát vào khu văn phòng của công ty này và bắt giữ năm nhân viên của công ty vì họ phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ba người trong số đó là ông Hồ Vi Học, bà Uyển Văn và bà Trần Quân Kiệt là các học viên Pháp Luân Công. Hai nhân viên khác của công ty này cũng bị bắt giữ.

Cả ba học viên nói trên đều bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Xương Bình, còn hai nhân viên kia đã được thả ra vào ngày hôm sau.

Quá trình bị bức hại của bà Trần Quân Kiệt

Bà Trần Quân Kiệt, 60 tuổi, đã bảy lần bị bắt giữ và cầm tù đến hơn ba năm tại nhà tù nữ Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng cùng cậu con trai vị thành niên của bà dù không tu luyện Pháp Luân Công, cũng đã bị bắt giam vì chính sách liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Con trai của bà đã bị giam giữ đến hơn một tháng, còn chồng của bà thì phải chịu hai năm lao động cưỡng bức.

2016-1-24-minghui-beijing-chenjunjie--ss.jpg

Bà Trần Quân Kiệt

Bà Uyển Văn bị bức hại nhiều năm

Bà Uyển Văn, 59 tuổi, là kế toán viên của Viện Đo lường Trung Quốc, sống ở khu An Trinh, quận Triều Dương, Bắc Kinh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà luôn cố gắng để có thể trở thành một người tốt hơn bằng cách chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

2016-1-24-minghui-beijing-yuanwen--ss.jpg

Bà Uyển Văn

Một trong những đồng nghiệp của bà cho biết: “Chúng tôi rất thích làm việc với Uyển Văn. Bà ấy rất đáng tin cậy.”

Trưởng bộ phận của bà cho biết: “Sẽ thật là tuyệt vời nếu tất cả mọi người trong bộ phận của chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Công!”

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Uyển Văn cùng gia đình đã phải chịu đựng rất nhiều [tổn hại]. Mẹ của bà đã bị bắt, em gái, chồng và con gái của bà đều đã bị giam trong một trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Dưới áp lực của chính quyền, ban quản lý của cơ quan bà đã phải sa thải bà.

Tháng 6 năm 2001: Bị đưa tới trung tâm tẩy não và bị tra tấn

Ngày 14 tháng 6 năm 2001, cảnh sát Phòng 610, đồn cảnh sát địa phương và ủy ban tổ dân phố địa phương đã đến bắt giữ bà Uyển tại nơi làm việc của bà. Bà bị đưa tới Trung tâm Giáo dục Luật pháp Bắc Kinh, và ngày hôm sau bà đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Bà đã bị biệt giam và bị giám sát 24/24. Trong suốt 15 ngày bị tẩy não, bà Uyển đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tháng 12 năm 2001: Bị kết án lao động cưỡng bức

Ngày 31 tháng 12 năm 2001, cảnh sát đã đi theo bà Uyển. Họ đã lục soát căn hộ mà bà thuê và tịch thu sách và các tài liệu về Pháp Luân Công của bà, gần 10.000 nhân dân tệ (~ 1.500 USD), một chiếc điện thoại di động, cùng các đồ dùng cá nhân khác của bà. Bà đã bị kết án một năm sáu tháng lao động cưỡng bức.

Tháng 3 năm 2007: Lại bị kết án lao động cưỡng bức

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2007, một người đã gõ cửa nhà bà Uyển và nói rằng ông ta cần đọc chỉ số đồng hồ nước nhà bà. Khi bà mở cửa ra, hàng chục cảnh sát từ đồn cảnh sát An Trinh đã xông thẳng vào nhà bà. Họ lục soát căn hộ và bắt giữ bà vì bà đã phân phát các tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công cho mọi người. Bà đã bị kết bản án hai năm sáu tháng lao động cưỡng bức.

Tháng 2, năm 2014: Thoát khỏi bị bắt giữ

Ngày 4 tháng 2 năm 2014, bà Uyển cùng gia đình đi thăm họ hàng. Trước khi bước vào nhà người họ hàng của bà, ba cảnh sát từ đồn cảnh sát Đông Trực Môn đã ập đến. Họ đã đi theo tín hiệu điện thoại di động của bà Uyển.

Cảnh sát cáo buộc bà đã dán các tấm áp phích có thông tin về Pháp Luân Công trên cửa nhà họ, nhưng bà Uyển cho biết điều đó là không đúng sự thật. Họ đã đánh ngã bà xuống đất trước mặt người nhà bà và còng tay bà lại. Một cảnh sát đã ngồi lên người bà. Các khớp xương và da ngón giữa và ngón nhẫn của tay phải bà bị thương. Với sự giúp đỡ của người nhà, bà đã trốn thoát được. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt lại.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Uyển bị mắc nhiều chứng bệnh. Ngay từ khi mới 15 tuổi, sức khỏe bà đã bị suy giảm nặng vì bệnh viêm thận. Bà thậm chí còn định tự sát. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã khỏi hết các căn bệnh mãn tính.

Báo cáo liên quan: Một phụ nữ Bắc Kinh kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc vì bị bắt giữ bảy lần và cầm tù ba năm chỉ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/25/322659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/10/155522.html

Đăng ngày 20-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share