Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2016] Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, ông Lưu Hiểu Huy từ tỉnh Liêu Ninh bị đưa ra xét xử và bị kết án bốn năm tù về tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”. Chính quyền không cho phép gia đình vào thăm ông trong thời gian giam giữ, và mãi tới gần đây mới thông báo cho họ về phiên xét xử cũng như bản án của ông, khi đã quá muộn để kháng án.

Ông Lưu, 63 tuổi, đã nghỉ hưu, từng làm việc tại Tập đoàn Thép và Than đá Thành phố Điều Bình Sơn. Ông bị cảnh sát thành phố Điều Bình Sơn bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 7 năm 2015. Nhà của ông bị lục soát và nhiều tài sản cá nhân bị tịch thu mà không có biên bản hợp lệ, bao gồm sách và tài liệu Pháp Luân Công, một điện thoại di động, 2.000 nhân dân tệ tiền mặt, một máy in, một máy ép, một ổ cứng lưu động và giấy in.

Ông Trương Phong Lai, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, lúc đầu đã nói với các đồng tu của ông Lưu rằng ông bị bắt vì đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân. Nhưng sau đó ông Trương lại nói cảnh sát đã tìm thấy những khẩu hiệu chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc được viết tay lên những tờ tiền giấy tịch thu được tại nhà ông Lưu và đã thay đổi cáo trạng đối với ông.

Viện Kiểm sát thành phố chính thức truy tố ông Lưu, một học viên Pháp Luân Công, và đưa ra xét xử tại tòa vào ngày 16 tháng 9 năm 2015. Vì không có sự hiện diện của gia đình hay đại diện pháp lý tại phiên xét xử, ông Lưu đã tự bào chữa cho mình bằng việc nói với tòa án rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo và pháp môn này đã dạy ông trở nên trung thực và có lương tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/18/322370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154952.html

Đăng ngày 14-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share