Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2016] Bà Hạ Tuấn Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mã An Sơn, gần đây đã bị kết án hai năm tù sau khi bị xét xử phi pháp. Bà hiện bị giam trong trại tạm giam và đã đệ đơn kháng án. Trước bản án này, bà Hạ từng bị cầm tù ba năm khi bị bắt giữ vào năm 2007.

Ngày 26 tháng 6 năm 2015, chín cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Vũ Sơn đã đột nhập vào nhà của bà Hạ và bắt giữ bà. Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công, tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác sau khi lục soát nhà bà. Sau đó, bà đã được tại ngoại để chờ xét xử và liên tục bị giám sát.

Phiên tòa của bà diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 và tòa đã không đưa ra phán quyết. Bà được thông báo rằng sẽ có một phiên xét xử khác. Một tháng sau, vào ngày 18 tháng 11, dù không được thông báo hay tổ chức phiên xét xử thứ hai, bà vẫn bị kết án hai năm tù.

Bà Hạ từng là giáo viên dạy hóa học. Trước khi trở thành học viên Pháp Luân Công, bà từng mắc bệnh thấp khớp và sỏi mật. Bà không thể dùng thuốc do bị dị ứng. Năm 1995, bà đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và trở bước vào tu luyện kể từ đó, môn tu luyện đã sớm giúp bà chữa lành tất cả bệnh tật.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, các quan chức địa phương liên tục sách nhiễu bà và gia đình. Chính quyền đã đưa bà vào trung tâm tẫy não nhiều lần, gia đình bà phải chia ly do chịu áp lực to lớn từ cuộc bức hại.

Tháng 1 năm 2002, cảnh sát đã bắt và giam giữ bà 10 ngày vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2007, cảnh sát đã đưa bà tới trung tâm não để cố gắng ép bà từ bỏ môn tu luyện. Hai cảnh sát tra tấn và giám sát bà cả ngày. Trong khi bà bị giam giữ, cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài sản.

Tháng 8 [năm 2007], bà Hạ tới tỉnh Sơn Đông để thăm mẹ đang bị ốm nặng. Cảnh sát Mã An Sơn đến Sơn Đông dự định bắt giữ bà. Mặc dù họ phải ra về mà không bắt giữ được bà sau khi vấp phải sự phản đối của cảnh sát Sơn Đông, nhưng họ vẫn tiếp tục gọi cho bà hàng ngày để khủng bố bà.

Ngay sau khi mẹ bà Hạ qua đời, cảnh sát Mã An Sơn đã đưa bà quay trở lại Sơn Đông trong đêm và chuyển bà tới trại tạm giam vào ngày 9 tháng 9 năm 2007. Hai tuần sau, bà chính thức bị bắt giữ và bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 Mã An Sơn.

Gần một năm sau khi bà bị bắt giữ, ngày 28 tháng 7 năm 2008, phiên xét xử bà được tổ chức và bà đã liên tục bị giam kể từ khi bị bắt giữ. Bà bị kết án dựa trên các thủ tục xét xử trái pháp luật và bằng chứng ngụy tạo. Bà đã bị kết án ba năm tù.

Tháng 9 năm 2008, bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Tô Châu. Ở đó, bà bị ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và viết “bản hối hận”, hứa sẽ ngừng tu luyện. Vì bị tra tấn, nên sức khỏe của bà giảm sút, tính mạng nguy kịch. Bà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến mất thính giác tai trái.

Bà Hạ và gia đình bà đã sống trong sợ hãi và đau khổ trong suốt cuộc đàn áp [kéo dài] suốt 16 năm qua. Các con của bà vẫn hoảng sợ khi có ai đó xuất hiện ở cửa nhà, bà lâm vào tình trạng nghèo khó vì mất hết lương, cơ hội thăng tiến và trợ cấp của công ty trong thời gian bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/19/322416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154973.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share