Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 3-1-2016] Năm nay tôi 73 tuổi, là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1994. Hai mươi mốt năm trước, tôi may mắn được tham gia lớp giảng Pháp do đích thân Sư phụ giảng. Hết tám ngày, tôi từ một người bệnh tật khổ sở đã lập tức trở thành một người khỏe mạnh không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng. Lòng biết ơn của tôi với Sư phụ không lời nào có thể biểu đạt được. Hôm nay khi đọc “Thông tri bổ sung về việc treo quảng cáo • Lời bình của Sư phụ” trên Minh Huệ Net, tôi cảm thấy thực sự có lỗi với Sư phụ. Bởi vì tôi cũng có một vài vấn đề như trong thông tri chỉ ra: quan niệm biến dị và cách làm cực đoan được hình thành trong văn hóa tà đảng, hơn nữa, làm sai mà còn không tự nhận thức được.

Vài năm trước, bốn người trong nhóm phát tài liệu chân tướng của chúng tôi từng nhiều lần nửa đêm lái xe đi phát tài liệu tại những vùng nông thôn xa xôi. Tôi cũng không quan tâm tới khả năng chịu đựng của đồng tu, cứ một mực nhấn mạnh rằng không được ăn, không được uống, lần nào cũng đều đợi tới khi phát xong tài liệu chân tướng mang theo mới được ăn trưa… Vô tình tôi coi tâm thái cực đoan “một không sợ khổ, hai không sợ chết” trong văn hóa đảng như thể hiện cho chính niệm mạnh, coi việc cứu người gấp gáp thành cái ô che chắn cho tâm ham việc. Kết quả tạo thành xung đột liên miên giữa các đồng tu trong nhóm, còn khiến bao lần phải đối mặt với nguy hiểm, may mắn nhờ sự từ bi che chở của Sư phụ mới không gây nên tổn thất quá lớn, nhưng cuối cùng dẫn tới nhóm tôi bị buộc phải giải tán. Bài học giáo huấn thật đau lòng.

Giữa bốn đồng tu chúng tôi tới nay vẫn còn một số gián cách chưa thể trừ bỏ. Tôi cũng từng hướng nội tìm, nhưng đều là tìm vì để giải quyết vấn đề phối hợp trên bề mặt giữa các đồng tu, chứ không phải hướng nội tìm vô điều kiện theo ý nghĩa chân chính. Sau khi đọc được thông tri này, tôi ý thức được đây chính là sự can nhiễu nghiêm trọng của văn hóa tà đảng. Nghĩ tới sự phó xuất nhọc nhằn của Sư phụ và bản thân không cầu tiến mà nước mắt tôi không ngừng rơi.

Con xin lỗi Sư phụ. Xin lỗi các bạn đồng tu. Tôi phải coi trọng việc thanh lý những nhân tố văn hóa tà đảng đó trong bản thân mình, làm theo yêu cầu của Sư phụ cứu người bằng tâm thái thuần tịnh.

Trên đây là nhận thức cá nhân tôi tại tầng thứ hiện tại, những điểm không nằm trong Pháp mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/321745.html

Đăng ngày 07-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share