Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2015] Sở cảnh sát thành phố Đôn Hóa tại tỉnh Cát Lâm đã bắt giữ và tra tấn cô Đặng Lệ Quyên và cô Trần Tú Vân.
Hai cô đã bị bắt giữ tại một khu phố vào ngày 4 tháng 8 năm 2015 khi phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Cảnh sát Trương Chí Cường và Vương Phi Vũ đã còng mỗi học viên vào một “ghế sắt” và thẩm vấn họ. Chúng tát vào mặt họ, giật tóc họ để không cho họ ngủ gật, và đổ nước lạnh vào cô Đặng để khiến cô tỉnh lại sau khi cô bị ngất đi. Cảnh sát đã tra tấn cô Đặng và cô Trần tới ngày 6 tháng 8 rồi chuyển họ tới trung tâm giam giữ.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg
Mô phỏng hình ảnh tra tấn: còng tay vào “ghế sắt”

13 ngày sau gia đình cô Trần đã trả 3.000 nhân dân tệ để cô được thả ra vì tình trạng sức khỏe kém.

Cô Đặng vẫn bị giam tại trung tâm giam giữ thành phố Diên Cát, với tội danh “dùng tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật” – một tội danh thường được chính quyền Trung Cộng dùng để kết án các học viên Pháp Luân Công.

Chồng cô Đặng đã bị tra tấn đến chết vào ngày 7 tháng 4 năm 2004 tại một trại lao động cưỡng bức, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian chồng bị giam giữ, cô Đặng buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại tiếp và không thể nói lời từ biệt chồng. Con trai cô buộc phải làm việc để nuôi bản thân khi cháu mới 13 tuổi, sau này cháu bị chết trong một tai nạn ô tô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/10/308086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154178.html

Đăng ngày 30-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share