Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 4-12-2015] Toà án huyện Lô Long ở tỉnh Hà Bắc gần đây đã đưa hai cư dân ở huyện ra xét xử chỉ bởi họ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Hai tháng trước, một phiên toà như vậy cũng đã diễn ra và kết án ông Lý Khải ba năm rưỡi tù vì ông từ chối từ bỏ niềm tin của mình.

Khi biết bản án vô lý của ông Lý Khải, cả ông Đại Trung Dân và bà Trịnh Diễm Hoa đều quyết định sẽ đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp thừa nhận, và công khai nói với công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Luật sư của ông Đại là ông Đổng Tiền Dũng, luật sư của bà Trịnh, ông Đường Thiên Hạo, cả hai đều biện hộ vô tội cho thân chủ của mình và bác bỏ lời buộc tội của công tố viên là ông Đại và bà Trịnh “sở hữu tài liệu Pháp Luân Công là bất hợp pháp”.

Hai luật sư đều tập trung chỉ rõ rằng không có điều luật nào kết tội Pháp Luân Công và ngay từ xuất phát điểm, cuộc đàn áp đã là bất hợp pháp. Thêm nữa, họ cũng chỉ ra việc sở hữu tài liệu của thân chủ họ không gây đe dọa hay nguy hiểm cho xã hội nói chung hay cho bất kỳ người nào.

Cả hai học viên và luật sư đều kêu gọi toà án đảo ngược bản án.

Luật sư gặp nhiều rào cản trong quá trình đại diện cho thân chủ

Ông Đổng đã rất nỗ lực để có thể đại diện cho ông Đại trong phiên xử ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Tòa án đã chỉ định một luật sư cho ông Đại sau khi ông thông báo với tòa rằng ông sẽ tự biện hộ cho mình. Lúc đó, ông Đại không biết việc em trai ông đã thuê ông Đổng để biện hộ cho ông. Chỉ đến khi ông hay tin về ông Đổng, ông Đại đã yêu cầu thay đổi người đại diện pháp lý. Tuy nhiên, tòa án đã dùng nhiều lý do khác nhau để ngăn việc thay đổi này.

Khi ông Đổng đến Tòa án huyện Lô Long vào ngày 25 tháng 11, ông bị sốc khi biết thông tin tòa án sẽ mở phiên xử vào ngày hôm sau, và gia đình thân chủ của ông cũng không nhận được thông báo gì về ngày diễn ra phiên xử.

Viên chức ở tòa án cũng không cho ông Đổng xem hồ sơ của ông Đại, với lý do là biên bản yêu cầu đổi luật sư thiếu chữ ký của ông Đại.

Trại tạm giam cũng bắt ông Đổng phải đợi hàng giờ đồng hồ rồi mới cho ông gặp ông Đại để lấy chữ ký.

Tòa án vẫn từ chối không cho ông Đổng xem hồ sơ của thân chủ khi ông quay lại tòa án. Không nản lòng, ông đã đến nói chuyện với cấp cao hơn ở toà án để đấu tranh cho quyền luật sư bào chữa của mình. Cuối cùng ông cũng được đọc hồ sơ của ông Đổng và tòa cũng đồng ý lùi ngày xét xử lại một ngày là ngày 27 tháng 11.

Bắt giữ phi pháp

Ngày 2 tháng 7 năm 2015, bà Trịnh Diễm Hoa, một giáo viên nghỉ hưu, bị tố giác với chính quyền sau khi một viên chức địa phương dừng chân trước nhà bà và nhìn thấy những biểu ngữ về Pháp Luân Công của bà Trịnh. Sau đó công an địa phương đã đến bắt giữ bà mà không đưa ra lệnh bắt. Thêm nữa, con dâu của bà cũng bị giam cầm, nhưng đến đêm thì được thả ra. Công an cũng lục soát nhà bà trong lúc không có ai ở nhà.

Ông Đại Trung Dân là nhân viên Công ty TNHH Xe Đặc chủng Sao Tần Hoàng Đảo. Ngày 3 tháng 7, công an đã đến công ty và bắt ông mà không có lệnh bắt. Sau đó nhà ông cũng bị lục soát và số tiền mặt 3.800 nhân dân tệ của ông cũng bị tịch thu cùng số tài liệu Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân khác. Họ không đưa cho gia đình ông danh sách tài sản bị tịch thu.

Báo cáo liên quan (bằng tiếng Anh): Học viên Lý Khải ở tỉnh Hà Bắc bị kết án ba năm rưỡi tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/4/320027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154058.html

Đăng ngày 25-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share