Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 15-12-2015] Cô Xa Bình Bình đã tuyệt thực trong tám tháng để phản đối việc bị cầm tù phi pháp. Mỗi ngày cô bị bức thực ba lần, khiến hiện giờ cô bị suy đa tạng.

Người nhà của giáo sư đại học 40 tuổi này gần như không thể nhận ra cô khi họ tới thăm cô cách đây một vài ngày. Cô già đi rất nhiều, tóc cô bết bẩn và rối bù, cân nặng của cô sụt một nửa. Cô cũng gặp khó khăn trong việc nói năng và đi lại.

2013-10-25-minghui-pohai-jilin-chepingping_c3qdzuq.jpg

Cô Xa Bình Bình

Tháng 10 năm 2013, cô Xa Bình Bình bị bắt giữ lần thứ bảy và bị kết án bốn năm tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Để phản đối việc bị giam giữ phi pháp, cô Xa đã bắt đầu tuyệt thực từ tháng 4 năm 2015 trong khi bị giam tại Trại giam thành phố Cát Lâm. Hàng ngày, lính canh ở đó đều bức thực cô.

Ngày 26 tháng 11, cô ở trong tình trạng hiểm nghèo khi bị chuyển đến nhà tù, nhưng nhà tù đã tiếp nhận cô mà không tiến hành các xét nghiệm y tế cần thiết. Cô tiếp tục tuyệt thực và lại bị bức thực tàn bạo. Lần nào rút ống thức ăn ra, nó cũng dính đầy máu.

Các bác sỹ nhà tù nói các nội tạng của cô đều đã bị suy giảm chức năng.

Cô Xa Bình Bình bị giam tại Khu số 8, nơi một số học viên Pháp Luân Công đã qua đời hoặc bị tàn tật vì những trận tra tấn tàn bạo, bao gồm cả bức thực.

Danh sách những người tham gia bức hại cô Xa Bình Bình:

Giám đốc Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm (họ Chu): +86-431-85375021

Nghê Tiếu Hồng, Trưởng Khu số 8 của nhà tù: +86-431-85375045

Phòng của các lính canh: +86-431-85375048

Lính canh Vũ Trạch Vân: +86-431-85375001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/15/-320470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154120.html

Đăng ngày 27-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share