Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2015] Gần đây ông Trương Kim Khố đã nhiều lần bị tra tấn đến gần chết vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Hiện tại ông đang chịu án năm năm tù giam trong lần bị bắt gần nhất vào năm 2013. Các quan chức nhà tù không cho ông được tại ngoại để điều trị y tế cũng không cho phép điều trị nội trú thích hợp dù đã nhiều lần được yêu cầu.

Trong hơn 2 năm qua, mỗi lần tới thăm ông, gia đình ông nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông lại giảm sút. Đặc biệt, trong lần cuối họ gặp ông 3 tháng trước đây, ông đã bất tỉnh vài phút.

Mẹ của ông, vợ và con gái ông đang không ngừng kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Họ cũng thúc giục những người lương thiện gọi điện tới nhà tù để giúp giải cứu ông.

Ông Trương cảnh báo gia đình về việc ông có thể chết do bị tra tấn

Ông Trương bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2013, ngày hôm sau ông bị kết án năm năm tù. Kể từ đó, ông đã bị tra tấn và bị lạm dụng thường xuyên tại các khu vực giam giữ khác nhau. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình, nhà tù mà hiện tại đang giam giữ ông đã từ chối không cho gia đình ông viếng thăm.

Khi gia đình ông cuối cùng được phép gặp mặt ông lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 1 năm 2014, họ đã bị sốc khi thấy tình trạng của ông: toàn thân ông sưng phù, ông nói năng thiếu mạch lạc và phản ứng chậm, lời nói của ông bị đứt đoạn và căng thẳng. Ông chỉ nói một câu: “Người nào đó mặc áo choàng trắng đã đánh tôi…”

Trong 10 lần thăm viếng tiếp theo của gia đình suốt hơn hai năm sau đó, có một điều mà ông liên tục nói với gia đình mình là “ông đã bị đánh đập dã man và bị cấm ngủ”. Ông cảnh báo gia đình mình rằng một ngày nào đó ông có thể sẽ bị tra tấn đến chết.

Ông Trương ngất xỉu khiến gia đình hoảng sợ

Trong lần thăm viếng mới đây vào ngày 10 tháng 9 năm 2015, mẹ ông Trương đã hoảng hốt khi thấy con trai bà không thể đi được nữa, phải ngồi xe lăn rồi được hai tù nhân đưa vào ghế ngồi, và không thể tự mình ngồi trên ghế. Ông gầy yếu, vô cùng xanh xao và đầu nghẹo xuống, tựa vào người tù nhân đã đưa ông vào.

Ông không thể cầm nổi điện thoại. Ông không thể nhấc đầu lên, và lưỡi ông cứng đờ. Mẹ ông đã vô cùng hoảng sợ mà hỏi ông: “Ai đã khiến con ra nông nỗi này? Con bị đánh phải không? Con hãy gật đầu nếu đúng là như vậy.” Ông chậm chạp gật đầu.

Ông đã ngất đi trong khoảng 10 phút. Gia đình ông đã lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy? Ông ấy đã phải chịu đựng những gì? Người ta đã hành hạ ông ấy như thế nào?”

Yêu cầu của gia đình cho ông Trương tại ngoại để điều trị y tế liên tục bị từ chối

Gia đình ông Trương nhiều lần yêu cầu thả ông để điều trị y tế, nhưng các quan chức tại Nhà tù Hô Lan đều từ chối và tiếp tục tra tấn. Họ đã nhiều lần đưa ông tới Bệnh viện nhà tù Hô Lan khi ông đã ngấp nghé cửa tử. Các bác sỹ ở đó tuyên bố ông đang ở trong tình trạng nguy kịch và nói rằng tim, phổi, thận và hệ thần kinh trung ương của ông tất cả đều suy kiệt.

Mặc cho tình trạng nguy kịch của ông Trương, các cuộc tra tấn vẫn tiếp diễn tại bệnh viện, các tử tù và những phạm nhân giết người vẫn được đưa tới để đánh ông.

Trong lúc đó, mẹ ông Trương bị ốm. Vợ ông gần như suy nhược thần kinh và sụt cân rất nhiều. Con gái ông đau khổ nói: “Xin hãy giúp cháu! Cháu không muốn mất bố!”

Ba người phụ nữ này kêu gọi những người tốt bụng hãy giúp đỡ để người thân của họ được trả tự do.

Những thủ phạm chính tại Nhà tù Hô Lan:

Phạm Vũ Tường (Giám đốc): 86-451-57307301, 86-451-18004663111
Lưu Vĩ (Phó Giám đốc): 86-451-57307562, 86-451-13766941100
Nan Thắng (Phó Giám đốc): 86-451-57307198, 86-451-13960088181

Các báo cáo liên quan:

Ông Trương Kim Khố bị tra tấn trong khi bị giam cầm – Ông đã không thể nói được nữa
Người mẹ phát điên khi thấy con trai bị ốm nặng do bị tra tấn tàn bạo (Ảnh)
Tính mạng của Trương Kim Khố gặp nguy hiểm, gia đình kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/12/320363.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/19/154157.html
Đăng ngày 30-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share