Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 9-12-2015] Học viên Pháp Luân Công, ông Dư Nhuệ Tuấn ở thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt và giam hơn một tháng. Ba người cao tuổi bị tàn tật trong nhà ông không có ai chăm sóc.

Ông Dư bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Ngày 14 tháng 11 năm 2015, ông bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thành Tây đã bắt ông tại nơi làm việc và lục soát nhà ông.

Ông Dư sống ở một làng quê thuần nông. Ông là con duy nhất trong gia đình. Mẹ ông, 63 tuổi, bị liệt sau một cơn đột quỵ. Cha ông, 67 tuổi, bị thương ở chân khi còn làm công nhân và bị tàn tật. Bà của ông, 95 tuổi, bị mù và bị liệt. Ông có một con trai bốn tuổi và vợ ông không có thu nhập ổn định.

Được biết lệnh bắt giữ ông Dư đã được ban hành. Sau khi ông bị bắt, cả gia đình ông đã không còn nguồn thu nhập nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/9/-320231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154130.html

Đăng ngày 30-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share