Bài viết của Li Xuan, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-9-2015] Học viên Amanda (đã được đổi tên để bảo vệ những người có liên quan) đã kể cho tôi một chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông năm 2013 khi cô ấy đang khuyên một người cùng làng là Bill thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy không đồng ý và thậm chí còn nói với Amanda rằng tôi tu luyện không tốt. Ông ấy bảo cô rằng đừng đến gần tôi.

Sau đó tôi nhớ lại mâu thuần giữa tôi và Bill khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta đã lừa lấy các tấm ván bằng kim loại trị giá 5000 Nhân dân tệ từ tôi. Tôi đã cố gắng để lấy lại tiền trong vô vọng.

Bởi vì chuyện đó, có dịp tôi đã làm bẽ mặt ông ấy trước nhiều người. Tôi có thể đã bị mất đức vì chuyện đó. Kể từ đó chúng tôi luôn mâu thuẫn với nhau.

Tôi cảm ơn Amanda đã chia sẻ chuyện này với tôi bởi vì tôi nhận ra rằng Sư phụ có lẽ đang dùng lời của cô ấy để nhắc nhở tôi phải đề cao tầng thứ về vấn đề này.

Trên đường về nhà, tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng tâm oán hận của mình với ông Bill đã hết từ lâu nhưng rõ ràng là không phải vậy. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm. Tôi chưa một lần nào giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi nhận ra đây là cơ hội mà Sư phụ ban cho mình để hoá giải mâu thuẫn thưở xưa một cách từ bi.

Tôi phát chính niệm để loại trừ bất kể sinh mệnh tà ác nào phía sau ông ấy và xoá tan những hiểu lầm của ông ấy về Đại Pháp và các học viên và rồi tôi đến thăm ông ấy bằng cả tấm lòng.

Ông ấy cười và chào đón tôi, bắt tay tôi và nói những điều tốt đẹp về tôi. Ông ấy nói rằng vợ của ông cũng liên tục nói những điều như vậy về tôi. Tôi rất cảm động bởi vì tôi biết rằng Sư phụ đã khơi dậy phần Thiện trong ông ấy qua tấm lòng của tôi.

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyến khích ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy vui vẻ đồng ý và nói ông ấy sẽ bảo các con của mình cũng thoái Đảng. Tôi bảo ông ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Và ông ấy đã cám ơn tôi.

Do đó mâu thuẫn kéo dài cả chục năm đã được hoá giải. Tôi cảm thấy thật thanh thản. Amanda đã nghe chuyện này và rất mừng cho chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã an bài mọi điều tốt đẹp nhất. Tất cả những gì mà tôi cần phải làm là thực thi cho tốt.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Xin cám ơn các bạn đồng tu.!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/23/善解怨缘救世人-316139.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/12/153194.html

Đăng ngày 10-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share