Bài viết của Chí Trung, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2015] Tôi năm nay ngoài 70 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, mặc dù lúc ấy tôi vẫn chưa đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với các đồng tu rằng tôi sẽ tu luyện một khi tôi đã hoàn thành các việc mà mình đang làm dở. Mặc dù vậy, Sư phụ vẫn đang trông nom tôi.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi hút thuốc và uống rượu. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi không còn ham muốn uống rượu hay hút thuốc nữa. Tôi không hoàn toàn hiểu những gì đang diễn ra cho đến khi tôi đọc tới phần cai thuốc trong Chuyển Pháp Luân. Đó là lúc tôi hiểu rằng Sư phụ đang chăm sóc cho mình. Kể từ đó, tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Đại Pháp.

Chứng thực uy lực của Đại Pháp

Một vài năm trước đây chúng tôi xây một ngôi nhà. Khi tôi đi xe đạp vào nơi đang được thi công, thì một chiếc xe tải lớn đã đâm vào tôi. Xương sườn của tôi gẫy đồng thời nhô ra khỏi lồng ngực và tôi không thể nói.

Những người tụ tập tại nơi xảy ra tai nạn đã rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi biết rằng mình có Sư phụ bảo hộ và mình không nên sợ. Tôi đã ra hiệu cho người lái xe rằng anh có thể rời đi. Anh ấy hỏi xem liệu anh có thể thực sự rời đi và tôi đã gật đầu, vì lúc đó tôi đang rất đau. Tôi đứng dậy và chậm chạp bước về nhà để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nghĩ rằng là một học viên, tôi nên đi làm bởi vì đây cũng là cách chứng thực uy lực của Đại Pháp.

Một ai đó đã nói với trưởng thôn rằng: “Ông già đó thật là tuyệt vời! Ông ấy đã bị một chiếc xe tải lớn đâm, nhưng ông ấy không hề than phiền lời nào và đã cho lái xe rời đi!” Vị trưởng thôn không tin lời của anh kia và đã đến thăm tôi. Ông ấy chỉ tin nó sau khi nhìn thấy những vết thương của tôi. Sau đó, những dân làng được nghe về tai nạn này đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu.

Người dân cần được biết về chân tướng của Đại Pháp

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi đã nói với những người dân sự thật về pháp môn cũng như cuộc đàn áp. Tôi từng là chủ một cửa hiệu cắt tóc, điều này thật tốt để giới thiệu Đại Pháp cho các khách hàng của mình. Sau đó, giám đốc của phòng An ninh nội địa đã nói với con trai tôi rằng tôi nên dừng việc nói về Đại Pháp với khách hàng của mình.

Khi người thân nhờ tôi đến để giúp đỡ việc kinh doanh của anh ấy tại bãi biển, tôi đã nhớ tới những gì mà Sư phụ giảng:

“Thực ra toàn thể thế giới này, đã bị đệ tử Đại Pháp mỗi người bao thầu một phần rồi; biểu hiện là ở trên trái đất này; mà con người trên trái đất lại đối ứng với vũ trụ.”(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Tôi đã đồng ý và cầu xin Sư phụ giúp tôi gặp những người có duyên để tôi có thể nói với họ chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại.

Ở khu vực đó treo rất nhiều cờ của Trung Cộng, vì vậy tôi nghĩ rằng mình cần phải thanh lý môi trường ấy. Tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân trong giờ nghỉ trưa. Tất cả những người trong vùng đó đều được nghe chân tướng về Đại Pháp.

Tôi cũng muốn người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi giải thích rằng ĐCSTQ đã quá thối nát và trong tương lai không xa nó sẽ bị diệt trừ. Bất cứ ai vẫn còn là thành viên của nó thì sẽ phải chịu chung số phận.

Hầu hết mọi người đều đồng ý thoái Đảng, và thỉnh thoảng họ thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” mỗi khi nhìn thấy tôi.

Chứng thực sự thiện lương của các học viên

Sau những trận mưa lớn, một con đường gần đó đã bị ngập lụt. Mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng tôi đã quyết định sửa chữa con đường đó. Điều này sẽ thể hiện sự thiện lương của một học viên. Vào tháng 6, bất chấp cái nóng như thiêu như đốt, tôi đã thức dậy sớm mỗi ngày và cũng sử dụng giờ nghỉ trưa để sửa chữa đường.

Mặc dù không có dụng cụ thích hợp và vác đất trên lưng, nhưng tôi đã không dừng lại cho đến khi đoạn đường 300 mét được sửa chữa xong. Tôi đã mất một tháng để làm. Việc này quả là kỳ tích đối với một người ở độ tuổi 70 như tôi. Mọi người nói rằng: “Con đường này đã được một học viên Pháp Luân Đại Pháp sửa chữa. Ai mà muốn làm việc này chứ?”

Khi ở khu vực đó, tôi đã nói với khoảng 400 người sự thật về Đại Pháp gồm cả nhà thầu, ngư dân và cả những người thu gom rác. Tôi biết rằng Sư phụ đã đưa những người này đến chỗ mình, vì vậy tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ.

Các học viên sẽ giảng thanh chân tướng về Đại Pháp và mang vẻ đẹp của pháp môn đến tất cả mọi người. Không kể là ai, thì các học viên vẫn có thể tiếp xúc với họ và đối xử với họ giống nhau.

Ngay cả nếu ai đó hiếu chiến hay thủ đoạn, tôi luôn đối xử với họ bằng sự từ bi và lý trí. Tôi không bao giờ quên sứ mệnh của mình là trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/8/308713.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/150991.html

Đăng ngày 24-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share