Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-8-2015] Houston nổi tiếng với mùa hè ẩm ướt và nóng, nhiệt độ thường vượt quá 32˚C. Thật khó để có thể đứng yên một chỗ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng đối với những học viên vẫn kiên trì thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc trong hơn 10 năm qua thì sự chịu đựng ấy có đáng kể gì so với thông điệp quan trọng mà họ đang cố gắng truyền đạt.

“Nhiều học viên đã bị bắt giữ bí mật và bị tra tấn”

Rebecca, một học viên đang làm công việc tình nguyện này cho biết: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra suốt 16 năm qua, và vẫn không ngừng tiếp diễn cho đến tận hôm nay”. Cô đã từng bị bắt giữ ở Trung Quốc vì niềm tin của mình, cô nói rằng nhiều học viên đã để lại chứng minh thư của họ ở nhà trước khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. “Theo chính sách đàn áp của Giang Trạch Dân, khi một học viên bị bắt giữ vì thỉnh nguyện, các quan chức địa phương cũng sẽ nằm trong tầm ngắm. Chúng tôi không muốn gây rắc rối cho họ, vì thế chúng tôi thường từ chối cung cấp tên của mình hoặc thành phố mà chúng tôi đang sinh sống.”

“Thật không may, kết quả là nhiều học viên đã bị giam giữ bí mật và bị tra tấn trong một thời gian dài. Một số bị đưa đến trại lao động hoặc nhà tù, một số thậm chí còn trở thành nạn nhân của việc mổ cướp nội tạng sống hoặc thân thể của họ bị sử dụng cho các nhà máy nhựa hóa cơ thể người.”

c9af2c6a4f52292f202455e2d2cddae0.jpg

Các biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas. Biểu ngữ ở trước có dòng chữ: “Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”

Những người qua đường đã xúc động khi nghe cô nói. Một người Trung Quốc nhập cư đã chỉ tay về phía tấm biểu ngữ với dòng chữ “Kiện Giang Trạch Dân” và nói với Rebecca rằng: “Có rất nhiều người cũng nghĩ giống như vậy. Họ đang nghĩ, ‘Điều các bạn làm rất tuyệt!’”

Cô Lý, một người qua đường, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân và chụp ảnh các tấm biểu ngữ. Cô nói: “Cảm ơn các bạn. Các bạn đang làm việc thật vất vả.”

“Chúng tôi không hề nhận được một xu nào”

Một phụ nữ người Trung Quốc đã nói chuyện với một học viên khác là Rina. Cô nói: “Tôi sống ở Houston đã được vài năm, và thường nhìn thấy nhóm của các bạn ngồi ở đây. Cho tôi biết các bạn kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?”

Câu hỏi của cô ấy khiến Rina bật cười: “Chúng tôi là những tình nguyện viên. Chúng tôi không nhận được một xu nào khi làm việc này. Bởi vì nhiều người Trung Quốc đã bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối, chúng tôi hy vọng cô có thể biết được sự thật”.

Sau khi nghe Rina mô tả về sự tàn bạo mà các học viên phải chịu đựng vì đức tin của họ, người phụ nữ này đã quyết định chấm dứt các mối liên hệ và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô nói: “Trước kia tôi không biết Pháp Luân Công là gì. Bây giờ, sau khi nghe thông tin từ bạn, tôi sẽ tìm hiểu về môn tập này, vì tôi cũng muốn được khỏe mạnh như bạn”.

“Chúng tôi sẽ đưa tấm hình này lên trang mạng xã hội của mình”

Rebecca nói cô cảm thấy xúc động vì có nhiều người ủng hộ. Một ngày nọ sau khi cô cùng một học viên khác dựng các tấm áp phích và mở tấm biểu ngữ có dòng chữ “Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ”, hai người đàn ông mặc vest đang đứng chờ nộp đơn xin visa đã nói chuyện với cô và biết được thông tin về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Sau khi ra khỏi lãnh sự quán, họ đã hỏi ý kiến của Rebecca và người học viên đi cùng cô để được phép đặt tấm biểu ngữ cạnh xe của họ và chụp một bức ảnh cùng tấm biểu ngữ. Một người trong số họ nói: “Chúng tôi sẽ đưa tấm hình này lên trang mạng xã hội của mình để cho mọi người biết được rằng ĐCSTQ xấu xa đến mức nào”.

Bị thu hút bởi bài tập thiền định ôn hòa của các học viên, vị giám đốc điều hành công ty Silva đã hỏi xin hai cuốn sách nhỏ của Pháp Luân Công. Ông nói: “Nó trông có vẻ dễ học, tôi sẽ thử xem”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/24/314533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/27/152265.html

Đăng ngày 28-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share