Bài viết của một học viên Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2015 ] Tôi đã 50 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1997 khi còn là một nông dân.

Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi

Cuộc sống của tôi vốn rất khó khăn trước khi bước vào tu luyện. Tôi bị nhiều chứng bệnh trong đó có bệnh hen suyễn, chóng mặt và đau dạ dày. Họ hàng bên chồng không thích tôi và thường gây khó dễ với tôi. Thậm chí họ còn chửi bới và đánh đập tôi.

Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải những băn khoăn trong cuộc đời, cho tôi niềm hy vọng mới. Tôi hiểu tất cả những nỗi khổ của mình được gây ra bởi nghiệp lực đã tích lại trong quá khứ. Tôi đã tha thứ và tuyệt đối tôn trọng họ.

Lần đầu khi tôi nghe những bài giảng của Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), ngay lập tức Sư phụ bắt đầu thanh lý thân thể cho tôi. Chưa đầy một tháng, tất cả các bệnh của tôi đã biến mất. Thật thoải mái khi không có bất kể bệnh tật gì. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt dù có lao động nặng nhọc thế nào.

Tôi được nhiều hơn khi nghĩ đến người khác trước

Với một xã hội tha hóa về mặt đạo đức, chồng tôi là một trong số những người bị sa ngã. Anh thường đến các quán bar sau giờ làm việc. Tôi đã phát hiện anh đang qua lại với một phụ nữ khác. Với lòng từ bi tôi cố gắng thuyết phục anh thay đổi cách cư xử của mình. Anh không lắng nghe tôi. Sau đó anh ấy không về nhà. Cuối cùng chúng tôi đã ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi sống với con trai và con gái.

Vì ly hôn, đất đai tôi có chung với nhà chồng trước đây phải được phân chia. Đó là vào đầu mùa hè. Cây trồng chỉ cao khoảng 0,3m. Một số vùng có năng suất cao hơn các vùng khác. Họ hàng bên nhà chồng cũ chắc rằng tôi sẽ đòi phần đất màu mỡ cho cây trồng nhất nhưng không phải vậy. Tôi để họ chọn trước và họ đã lấy phần đất trông có vẻ tốt hơn.

Những cây trồng trên mảnh đất của tôi sống lay lắt nhưng tôi không hề phàn nàn. Tôi muốn chiểu theo những gì Sư phụ đã giảng và tôi sẽ không tranh đấu với người khác vì tư lợi cá nhân.

Chỉ một vài ngày sau, tôi đã trải nghiệm một phép lạ. Cây trồng của tôi bắt đầu lớn nhanh và phát triển rất mạnh, và rồi chúng cao hơn nhiều so với những cây trồng trên đất của nhà chồng cũ. Sự khác biệt rất rõ ràng thậm chí nhìn từ xa cũng thấy. Tôi đã có một vụ mùa bội thu.

Tôi đã có một trải nghiệm tương tự với những cánh đồng củ cải. Họ lấy cánh đồng bằng phẳng và để lại cho tôi sườn đồi nơi mưa không thể tưới đủ nước. Các hạt giống sống lay lắt bên sườn đồi. Tuy nhiên vào mùa thu người lái xe tôi thuê nói rằng: “Tôi đã đến rất nhiều trang trại. Không ai có củ cải đường tốt như chị.”

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi phải nghĩ đến người khác trước. Tôi không bị tổn thất gì về vật chất khi làm theo lời dậy. Đó chính là sự từ bi và khích lệ của Sư phụ đối với tôi.

Trưởng đồn công an bảo vệ các học viên Đại Pháp

Khi tôi chuẩn bị có việc phải rời thị trấn, tôi đã nghe nói về một đồn trưởng mới được bổ nhiệm vào đồn cảnh sát địa phương. Tôi nghe nói rằng người này thường bắt các học viên và lục soát nhà của họ. Tôi nghĩ: “Người này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. Tôi không thể để anh ta tiếp tục phạm tội với Đại Pháp và sinh mệnh của anh ta bị hủy hoại. Tôi phải giúp anh ta thức tỉnh trước khi đi…”

Tôi đã xuất tâm từ bi. Tôi đã viết một bức thư cho anh ta. Trong thư tôi nói với anh ta sự mầu nhiệm của Đại Pháp và những quả báo của việc bức hại các học viên Đại Pháp.

Sau đó tôi phát hiện ra rằng vị trưởng đồn công an đã thay đổi sau khi đọc lá thư của tôi. Anh ta ngừng bức hại các học viên, thay vào đó, anh ta bắt đầu giúp đỡ và bảo vệ họ.

Một lần một số học viên bị công an quận bắt, và vị trưởng đồn đã giúp các học viên được thả. Một lần khác, khi nghe tin công an từ Phòng 610 quận sẽ tới thị trấn của chúng tôi để bắt các học viên, anh ta đã báo trước cho học viên trong vùng.

Dưới sự từ bi của Sư phụ và các học viên, sinh mệnh của anh ta đã được cứu.

Bà chủ khách sạn và người chồng là ủy viên công an thoái Đảng

Tôi làm việc cho một khách sạn cao cấp. Tôi tuân theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và giữ tâm thái từ bi. Khi không một ai muốn làm một công việc khó khăn hay dơ bẩn, tôi tình nguyện làm. Tôi lau sàn nhà và tường để chúng sáng bóng và nhìn đẹp như mới. Tôi cũng cọ tất cả các bồn vệ sinh sạch sẽ.

Chủ khách sạn nhìn thấy tôi làm việc vất vả qua camera trong khách sạn. Bà thắc mắc rằng tại sao tôi lại làm việc rất chăm chỉ và hỏi xem tôi có bị ai bắt nạt không. Tôi nói với bà ấy rằng tôi không bị buộc phải làm thêm và đã tự nguyện làm việc đó.

Ai cũng biết rằng những người phục vụ không thích dọn dẹp sau tiệc cưới vì rất nhiều việc. Vì vậy, lần nào tôi cũng tình nguyện làm việc đó. Sau đó khách sạn thống nhất một quy định là mỗi bồi bàn sẽ nhận được hai nhân dân tệ cho mỗi bàn được dọn sạch. Sau đó, tất cả đã tranh nhau công việc này nên tôi từ bỏ để họ có thể kiếm thêm tiền. Khi cây lau chùi bị hỏng tôi đã mua một cái mới bằng tiền của mình. Chủ khách sạn đã rất xúc động.

Vài tháng sau, có thể thấy rõ rằng tất cả mọi người trong khách sạn đều thích tôi. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp, nói với họ về những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền về Pháp Luân Công, lý do tại sao việc thoái ĐCSTQ là rất quan trọng.

Chủ khách sạn vui vẻ thoái ĐCSTQ. Bà cho biết: “Chúng tôi cần nhiều người như chị. Chị hãy bước ra và nói với nhiều người hơn.” Thậm chí bà còn thăng chức cho tôi. Và bà đã tâm sự với tôi bất cứ khi nào gặp vấn đề. Hiểu được chân tướng, bà đã được ban phước. Trước đây bà đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ sau một vài năm sức khỏe của bà đã được cải thiện.

Tôi cũng muốn thức tỉnh ông chồng của chủ khách sạn là một ủy viên công an. Lúc đầu, tôi đã gặp khó khăn để tìm được một cơ hội nói chuyện với ông. Tôi đã cố gắng nghĩ xem mình có thể làm việc này như thế nào khi tôi được yêu cầu dọn dẹp nhà họ ba lần một tháng.

Khi tôi bắt đầu dọn dẹp nhà chủ khách sạn, rõ ràng mẹ bà chủ không tin tôi nên thường xuyên theo dõi tôi. Cuối cùng bà chủ khách sạn nhận ra và nói với mẹ mình rằng tôi là một người tuyệt vời và không cần phải để mắt đến tôi. Tôi có được sự tin tưởng của họ và có thể có được một cơ hội để nói chuyện với chồng bà. Tôi đưa ông những cuốn tài liệu Đại Pháp và trả lời một số câu hỏi. Ông ấy thoái ĐCSTQ sau khi hiểu chân tướng.

Tôi đã làm việc tại khách sạn trong hơn hai năm. Hầu như tất cả – gần như một trăm phần trăm – các lãnh đạo và nhân viên khách sạn đã minh bạch chân tướng và thoái ĐCSTQ. Trong thời gian khủng hoảng kinh tế, hầu hết các khách sạn làm ăn không tốt. Nhưng công việc kinh doanh của khách sạn chúng tôi tiếp tục phát đạt. Tôi biết đó là một phúc báo cho những người minh bạch chân tướng.

Tại nơi làm việc, tôi luôn luôn có cơ hội gặp gỡ những người mới. Tôi trân quý cơ hội có thể thức tỉnh nhiều người hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi cũng như những người xung quanh. Pháp môn đã mang lại tương lai tươi sáng cho nhiều người. Tôi sẽ tiếp tục tu xuất tâm từ bi, luôn luôn nghĩ đến người khác, và mang phước lành của Đại Pháp đến với thêm nhiều người.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/24/151224.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/29/310113.html

Đăng ngày 22-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share