[MINH HUỆ 16-05-2015] Ngày 8 tháng 4, bà Lâm, một người nội trợ tại tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án ba năm tù vì phân phát các đĩa DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận.

Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận là một công ty có trụ sở tại New York do các học viên Pháp Luân Công thành lập. Công ty giới thiệu cho công chúng văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua vũ đạo và âm nhạc Trung Quốc truyền thống. Các màn biểu diễn của Thần Vận cũng vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản.

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ bà Lâm bên ngoài một khu chợ nông sản vì “tuyên truyền Pháp Luân Công.” Tại thời điểm viết bài này, bà đã bị giam tại Trại tạm giam quận Đại Ấp.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lâm bị cảnh sát bắt giữ. Bà đã bị giam ít nhất năm lần kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bà Lâm nhớ lại: “Gần như cả năm 2000, tôi ở trong trại tạm giam. Và đó chỉ là những gì ở trên hồ sơ của cảnh sát. Tôi từng bị giam trong nhà để xe của tòa nhà chính quyền Vũ Tiến. Tôi bị bắt ngồi trên ghế dài sáu ngày và điều này hoàn toàn không được ghi chép.“

“Lúc đầu, tôi nghĩ cảnh sát chỉ không biết về Pháp Luân Công và môn tu luyện là tốt như thế nào. Nên tôi đã kiên nhẫn giải thích cho họ rằng tôi và gia đình đã thu được lợi ích qua việc tu luyện Pháp Luân Công ra sao. Nhưng những gì tôi nhận được lại là sự đe dọa và ngược đãi liên tiếp.”

Bà Lâm đã quyết định đến Văn phòng Thỉnh nguyện và Khiếu nại của chính quyền Trung Quốc tại Bắc Kinh để phản đối việc bà bị cảnh sát địa phương ngược đãi. Tuy nhiên, bà đã bị đưa trở lại Tứ Xuyên và bị gửi tới trại tạm giam trước khi đến được Bắc Kinh.

Chứng kiến việc mẹ mình bị đối xử bất công, cô con gái 16 tuổi của bà Lâm đã một mình tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho mẹ mình. Cô đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa trở lại quê nhà, đồng thời cô cũng bị đuổi học.

Bất chấp việc bản thân và gia đình phải chịu áp lực, bà Lâm vẫn kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà nói: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên khỏe mạnh và có tinh thần tốt. Môn tu luyện đã ban cho tôi một cuộc đời mới.”

Sức khỏe bà Lâm rất kém trước khi bắt đầu tu luyện. Bà luôn bị cảm lạnh; tập thể dục nhẹ cũng dẫn đến chóng mặt và khó thở. Các bác sĩ nói rằng bà sẽ không sống đến được 48 tuổi vì bệnh thấp tim. Nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi vào năm 1998 khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lâm nói: “Tình trạng sức khỏe của tôi đã tốt hơn; nước da của tôi sáng mịn hơn so với trước đây. Tôi không chỉ khỏe lên, mà còn thấy bản thân mình thân thiện và vị tha hơn.”

Bà Lâm tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà trở thành một người tốt hơn.

Bà Lâm nói: “Mẹ chồng tôi bị liệt giường và mắc bệnh Alzheimer vào những năm cuối đời. Tôi giúp bà đi vệ sinh hai lần mỗi tiếng. Tôi tắm gội, chăm sóc bà suốt ngày đêm. Tôi ngủ chưa đến bốn tiếng một ngày vào những năm đó. Nhưng tôi không phàn nàn chút nào. Tôi chỉ cảm thấy thương cảm cho bà.”

Điều đó thật khó tưởng tượng, vì trước đây, hai người phụ nữ này chưa từng hòa thuận với nhau. Bà Lâm nói rằng mẹ chồng bà đã từng chửi rủa bà nhiều năm vì bà không sinh được con trai để nối dõi tông đường.

Nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà Lâm.

Bà Lâm nói: “Pháp Luân Công đã hoàn toàn cải biến tôi, ban cho tôi một cuộc đời mới. Nhưng môn tu luyện hiện đang bị vu khống, nên tôi sao có thể giữ im lặng được?! Lương tâm của tôi không cho phép tôi giữ im lặng. Tôi phải nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.”

Bài viết liên quan: Các thân nhân của bà Lâm Cửu Lương bị bắt giữ vì bảo vệ các quyền hiến pháp của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150739.html

Đăng ngày 22-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share