[MINH HUỆ 18-08-2007]

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ tháng bảy 1999, các tội ác của Trại Lao động Cưỡng bách Tam Thuỷ tại tỉnh Quảng Đông là nhiều vô kể.

Vào cuối tháng bảy 2007, “Chuyên quản đại đội” tại Trại lao động cưỡng bách Tam Thuỷ đã tra tấn dã man các học viên Pháp Luân Công là ông Tằng Dũng, ông Lí Thánh Du, ông La Hồng Lâm, và ông Hạ Xương Phục. Các học viên bị cột lên và bị châm điện giật với những dùi cui điện, bị bỏ đói, không cho dùng nhà vệ sinh và đi tắm, nhốt trong một phòng, và buộc làm việc nặng nhọc.

Ngày 26 tháng bảy, từ 1:00 đến 3:00 giờ sáng, lính canh tên Trịnh (tên gọi) cột hai tay và chân ông Tằng Dũng vào một cái ghế, và châm điện giật ông với bốn cái dùi cui điện cho đến khi ông bị xùi bọt mép và bất tỉnh. Cảnh sát xối nước lạnh vào ông để đánh tỉnh dậy và tiếp tục châm điện ông. Việc tra tấn này kéo dài trong hai giờ đồng hồ.

Ngày 26 tháng bảy, từ 7:00 đến 9:00 giờ sáng, và từ 2:30 đến 3:30 chiều, cảnh sát trói học viên Pháp Luân Công Lí Thánh Du và châm điện giật ông với nhiều dùi cui điện khiến cho thân thể ông bị rách và chảy máu.

Ngày 2 tháng tám, học viên Pháp Luân Công ông La Hồng Lâm bị tra tấn bằng dùi cui điện bởi cảnh sát trong một giờ đồng hồ. Học viên Pháp Luân Công ông Hạ Xương Phục bị châm điện giật nhiều đến độ áp huyết của ông tăng vọt.

Ngày 3 tháng tám, để hoàn toàn phủ nhận sự khủng bố, ba học viên Pháp Luân Công kiên định, Hạ Xương Phục, La Hồng Lâm và Tằng Dũng, bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự khủng bố. Sự ép ăn đối với ba học viên Pháp Luân Công này bởi các lính canh là vô cùng tàn nhẫn. Các học viên bị châm điện giật bằng dùi cui điện trong khi bị ép ăn. Họ bị khủng bố nặng nề đến độ thân thể của họ bị tan nát, đầy vết sẹo không đếm được. Tình trạng sức khỏe hiện nay của họ vô cùng mỏng manh và trong sự nguy hiểm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/18/161055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/27/88999.html
Đăng ngày: 02-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share