Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 27-01-2015] Khi du khách Trung Quốc đến thăm các danh lam thắng cảnh ở Châu Âu, họ thường ghé ngang qua chỗ các tình nguyện viện để thực hiện việc “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc,” còn gọi là “Tuidang” (thoái đảng) trong tiếng Trung.

Các tình nguyện viên nói với người Trung Quốc Đại lục và cung cấp tại liệu giúp họ hiểu được bản chất lừa dối và tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Với một số du khách thì những cuộc thảo luận này đôi khi thật cảm động.

Theo các hướng dẫn viên du lịch, thậm chí là vào mùa đông, số lượng du khách Trung Quốc tham quan các khu vực này cao hơn đáng kể so với những năm trước. Một hướng dẫn viên nói rằng bây giờ người Trung Quốc Đại lục muốn đi Pháp thì chỉ mất hai ngày để làm hộ chiếu.

Giờ đây nhiều du khách Trung Quốc nói chuyện cởi mở và không sợ hãi về những tai hại mà ĐCSTQ đã làm tại Trung Quốc. Khi có cơ hội thoái Đảng, đa số du khách Trung Quốc đều quyết định thoát khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó là – Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Ngay khi một chuyến xe buýt chở du khách Trung Quốc đến một điểm du lịch hấp dẫn ở Pháp, một tình nguyện viên phụ trách ‘Thoái Đảng’ tiến đến và trao cho họ các tài liệu về những tội ác trong quá khứ của ĐCSTQ và cuộc bức hại hiện đang diễn ra của nó đối với Pháp Luân Công.

Khi người tình nguyện viên đề cập đến việc thoái Đảng, những du khách yên tĩnh trở nên phấn khích.

“Thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống ư?” một người hét lên, “Sao mà ĐCSTQ dám kiếm kiểu lời như thế này chứ?”

“Tôi phải thoái ĐCSTQ, bây giờ tôi hiểu chúng đối xử với Pháp Luân Công thế nào rồi. Tôi không thể sống yên ổn nếu tôi không thoái,” một người khác nói.

Du khách: ĐCSTQ quá sợ hãi khi đề cập đến Cửu Bình trong cộng đồng

Một người đàn ông đến từ Thượng Hải kín đáo hỏi xin một tình nguyện viên ‘thoái đảng’ cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (cửu bình).

“Đây là cuốn sách bị cấm hàng đầu ở Trung Quốc,” một người đàn ông nói. “ĐCSTQ càng cấm đoán nghiêm ngặt bao nhiêu, thì càng có nhiều người muốn đọc nó hơn.”

Người đàn ông này nói rằng cuốn sách bị mật cấm, và ĐCSTQ chưa bao giờ đề cập đến tiêu đề của nó. Điều đó cho anh ta thấy rằng cuốn sách là đúng, và ĐCSTQ là tà ác.

Một người bạn của anh ấy cũng đến và chia sẻ quan điểm tương tự về chế độ Cộng sản. Cả hai người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó với sự giúp đỡ của người tình nguyện viên.

Bí thư Đảng: Tôi thoái!

Một tình nguyện viên nói với một nhóm du khách về bản chất tham nhũng của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi anh ấy đang nói, thì một du khách cảnh báo anh ấy ngừng lại bởi vì gần đó có một quan chức của Bộ An ninh.

Người tình nguyện viên trả lời rằng không một ai được bảo hộ nếu không thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Các du khách yên lặng tiếp tục lắng nghe người tình nguyện viên nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một vài người sau đó đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới. Sau đó, một người đàn ông hóa ra là một bí thư Đảng tiến đến người tình nguyện viên và nói: “Anh không cần đưa cho tôi bất kỳ cuốn sách nhỏ nào đâu. Hãy giữ lại cho những người khác. Bây giờ tôi sẽ thoái.”

Hướng dẫn viên du lịch: Xin hãy giúp tất cả các quan chức trong nhóm của tôi thoái Đảng!

Một hướng dẫn viên du lịch lắng nghe một tình nguyện viên và đã quyết định thoái Đảng. Sau đó anh ấy yêu cầu người tình nguyện viên giúp số người còn lại trong nhóm của anh thoái Đảng: “Tất cả những người trong nhóm tôi đều là quan chức. Một số họ có quyền lực lớn. Xin hãy giúp họ thoái.”

Hầu hết người trong nhóm anh ấy đều mặc com lê. Họ từ chối nhận tài liệu giảng chân tướng từ người tình nguyện viên, vì vậy người tình nguyện viên quyết định vừa đi vừa nói với họ. Anh đã nói về một số quan chức đã tham gia bức hại Pháp Luân Công và đã gặp phải quả báo tồi tệ. Nhóm quan chức đi chậm lại và trở nên yên lặng. Họ vây quanh người tình nguyện viên và lắng nghe cẩn thận. Cuối cùng, chín người trong số họ đã thoái Đảng.

Du khách từ chối nghe theo sự phản đối của hướng dẫn viên du lịch

Một hướng dẫn viên du lịch đã không cho người tình nguyện viên trao tài liệu giảng chân tướng cho nhóm mình. Người tình nguyện viên nói với các du khách rằng các tờ bướm có thể nói cho họ biết cách tránh khỏi rắc rối và giữ mình an toàn trong xã hội hỗn loạn Trung Quốc. Một số du khách bắt đầu hô lên: “Cho tôi một bản!”

Sau khi một du khách trả lại tài liệu cho các tình nguyện viên, một người khác la lên: “Đừng trả lại! Đưa nó cho tôi. Anh sợ điều gì vậy? Tại sao chúng ta không thể đọc nó?” Người hướng dẫn viên du lịch nhanh chóng rời đi bởi vì nhóm anh ấy vẫn khăng khăng nói về các tài liệu. Nhiều người trong số họ đã thoái Đảng một cách nhanh chóng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/27/303709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/30/148168.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share