Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-01-2015] Lượng khách du lịch Trung Quốc ra nước ngoài dự kiến sẽ đạt trên 100 triệu vào năm 2015, theo một báo cáo từ Chinavia, một dự án thí điểm của Scandinavian tập trung vào các khách du lịch Trung Quốc. Ngoài việc tham quan và mua sắm những hàng hóa sang trọng, một số người đã lên kế hoạch để đạt được một điều đặc biệt: đó là sự bình yên trong tâm sau khi thoát khỏi sự kiểm soát tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nói cách khác, việc làm này là sự sang trọng bậc nhất đối với một dân tộc thiếu tự do.

Một du khách trẻ người Trung Quốc đã giơ một tấm bảng phơi bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 20 phút tại một khu du lịch ở Đông Nam Á vào ngày 28 tháng 11 năm 2014. Bằng cách này, cậu đã kết nối nhóm du lịch của mình với các học viên Pháp Luân Công; đa số những người trong nhóm đã quyết định từ bỏ mối liên hệ của mình với ĐCSTQ.

681e87f4220b05446ae9903c16ceac7d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đưa thông tin về cuộc bức hại cho du khách Trung Quốc tại Ma Cao

Một số người, cả trong và ngoài Trung Quốc, đã hiểu nhầm rằng cuộc vận động thoái Đảng là mâu thuẫn chính trị giữa Pháp Luân Công và ĐCSTQ, vì vậy họ chọn cách ‘tránh xa cuộc đấu tranh’ và nói họ là trung lập. Tuy nhiên, rất nhiều khoảng 190 triệu người Trung Quốc đã tách bản thân mình khỏi ĐCSTQ và xem đó như là sự lựa chọn cá nhân dựa trên lương tâm sau khi hiểu rõ các tội ác mà ĐCSTQ đã phạm thậm chí cho đến ngày nay.

e0bafa86b21bfcbc193d9b90a974cc7c.jpg

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 07 tháng 12 năm 2014

Nạn mổ cướp nội tạng thúc giục nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

5d3123af601b3bd37bdb621dc53f5d67.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức triển lãm mô phỏng hoạt động mổ cướp nội tạng

Một du khách đã thoái Đảng tại Paris. Cô cho biết: “Thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi là tàn ác. ĐCSTQ sẽ bị quả báo vì việc này. Tôi phải nhanh chóng thoái Đảng [để tránh phải bị quả báo cùng với nó]. Nếu không, có thể sẽ quá muộn!”

6e88d5ef783c72d1984047721f8f0412.jpg

Một điểm giảng chân tướng gần tháp Eiffel ở Paris

Hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công còn sống của chế độ Cộng sản Trung Quốc đã thúc giục nhiều người thoái Đảng khi nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa biết đến các tội ác này. “ĐCSTQ quá tàn ác!” là một phản hồi thường thấy từ các du khách.

Một khách du lịch đến từ tỉnh Hà Nam đã nói với một học viên ở trước City Hall ở Stockholm, Thụy Điển rằng: “Tôi đã khóc sau khi đọc thông tin về nạn mổ cướp nội tạng.”

Khi người học viên đưa cho anh một hóa danh để tuyên bố thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, anh ấy đã chọn sử dụng tên thật của mình.

Nhiều du khách hơn nữa thoái ĐCSTQ bằng tên thật

Năm 2014 đã chứng kiến nhiều du khách Trung Quốc dùng tên thật để thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ. Một du học sinh Trung Quốc đã nói như sau sau khi thoái Đảng tại Đại học Oxford ở Anh: “ĐCSTQ không thể chịu được Pháp Luân Công bởi vì Pháp Luân Công quá vĩ đại.”

Tại Troy, Michigan, một người đàn ông Trung Quốc đã giúp mẹ già của ông thoái ĐCSTQ bằng tên thật của bà. Bà nói: “ĐCSTQ quá tà ác. Tôi phải làm việc này.”

Một du khách khác đã bảo nhóm cô ấy rằng: “Hãy thoái Đảng trước. Rồi sau đó chúng ta có thể mở một bữa tiệc ngon miệng.” Một học viên tình nguyện hỏi họ muốn dùng tên thật hay hóa danh. Họ đã trả lời không chút do dự: “Không hóa danh. Chúng tôi thoái bằng tên thật!”

bc1dbc585e5b62f3d6eb90ca516b84e9.jpg

Các du khách xem các bảng trưng bày của các học viên ở Bảo tàng Cung điện Quốc gia tại Đài Loan

Hướng dẫn viên du lịch khuyến khích du khách thoái Đảng

Một số hướng dẫn viên du lịch đã đưa việc thoái ĐCSTQ hoặc giới thiệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào trong hành trình bận rộn của nhóm. Ví dụ, ở Quảng trường Thánh Peter tại thành phố Vatican, một hướng dẫn viên đã nói nhóm du lịch như sau khi họ đến gần một học viên: “Hãy nhanh lên và ký tên các bạn [để thoái ĐCSTQ]. Chúng ta có rất ít thời gian ở đây. Xin hãy nhanh lên!”

Ở Thụy Sỹ, một hướng dẫn viên du lịch ra hiệu cho một học viên đưa tờ rơi cho các du khách và nói với họ: “Hãy lấy một bản. Mọi người đều làm như vậy tại đây. Không có gì phải sợ cả. Có gì để sợ khi bây giờ các bạn đang ở ngoài Trung Quốc chứ?

Khi người học viên kể với nhóm du khách về cuộc bức hại được che đậy bởi những lời vu khống của ĐCSTQ, người hướng dẫn viên đã bình luận rằng: “Hãy lắng nghe anh ấy, anh ấy giải thích rất rõ ràng.” Hầu hết các du khách trong nhóm đều quyết định thoái ĐCSTQ.

Tại Toronto, Canada, một hướng dẫn viên du lịch nói với một học viên sau khi anh ấy biết về cuộc bức hại và thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ: “Xin hãy nói với các du khách của tôi điều này nhé! Tôi sẽ giúp bạn.”

Tại Melbourne, Úc, một hướng dẫn viên du lịch đã dẫn nhóm của anh ấy tới các học viên Pháp Luân Công và khuyến khích các du khách đọc các bảng trưng bày. Anh nói: “Những tài liệu này đều miễn phí. Các bạn có thể cầm lấy để học các bài công pháp. Đây là môn tập rất tốt.”

356f665476ff8769f6cd68055a971d44.jpg

Khách du lịch tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Công viên Sibelius ở Helsinki, Phần Lan

c6689773314d09fa384d051249bc672e.jpg

Các áp phích Pháp Luân Công gần tượng Nữ thần Tự do tại New York

Những lời cảm ơn chân thành gửi đến các học viên Pháp Luân Công

“Tôi đã không gặp được những người tốt bụng và đáng tin cậy trong nhiều năm. Tôi thật có phúc khi gặp được bạn!” một doanh nhân Trung Quốc nói với một học viên Pháp Luân Công, người đã tình nguyện dùng thời gian của mình ở Nhà hát Sydney để thông báo cho các du khách Trung Quốc về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã báo cáo nhiều ví dụ về những lời cảm ơn chân thành từ các du khách Trung Quốc khi cuối cùng họ cũng đã truy cập được những thông tin mà không thể truy cập được ở đất nước của họ.

Tại Paris, hai du khách nói với một học viên: “Nhờ sự kiên trì của các bạn mà giờ đây chúng tôi đã biết được sự thật, vậy là Trung Quốc có hy vọng rồi. Cảm ơn. Chúng tôi ủng hộ các bạn!” Họ đã cảm ơn người học viên bảy lần.

Một vài du khách nói với các học viên ở Ý rằng: “Chúng tôi đã đi du lịch nhiều nước châu Âu và thường gặp các bạn. Chúng tôi đã hiểu sau khi nghe rất nhiều lần. Các bạn giỏi lắm. Hãy kiên trì sự nỗ lực của các bạn! Công lý luôn đứng về phía các bạn. Sau cơn mưa trời lại sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/9/302948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/10/147913.html

Đăng ngày 26-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share