Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2015] Mùa đông năm ngoái, vùng da ở xung quanh miệng của cháu gái bé bỏng của tôi đột nhiên thâm lại. Trông nó giống như bộ ria mép. Bố mẹ của cháu gái đã đưa cháu tới bệnh viện và được biết đó là bệnh viêm da. Tuy nhiên, bởi vì bác sĩ không chắc chắn về nguyên nhân gây bệnh, ông ấy không cảm thấy thoải mái kê cho cháu bất cứ loại thuốc nào.

Các triệu chứng của cháu gái tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Thậm chí môi của cháu bị sưng lên. Cuối cùng bố mẹ của cháu gái đã mất kiên nhẫn với cháu, và cháu dần dần thu mình lại và hiếm khi cười.

Tôi biết rằng nếu cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cháu sẽ khỏi. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp với bố mẹ của cháu, họ đều không tin và ngăn tôi dạy cháu niệm.

Một hôm họ đến nhà tôi để ăn tối. Cháu gái tôi che miệng của mình bằng một cái khăn. Bố của cháu đã đánh vào tay cháu bằng đũa, và cháu bắt đầu khóc. Tôi dỗ dành cháu và nói: “Jiajia à (tên biệt danh của cháu), chúng ta cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.! Nào”

Tôi cũng nói với bố mẹ cháu: “Xin đừng nghĩ rằng tôi không hiểu biết bằng anh chị. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh chị nên thử đi. Đừng bị tuyên truyền thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Đại Pháp thực sự là toàn năng đấy.”

Khi nói, tôi không thể cầm được nước mắt. ĐCSTQ quá tà ác, và nó đã tẩy não những người trẻ tuổi này một cách triệt để đến vậy! Con rể tôi mỉm cười và nói với tôi: “Đúng vậy, đúng vậy, mẹ à, hãy dạy cháu đọc đi.”

Tôi nói với cháu gái tôi: “Jiajia, đừng khóc nữa. Chúng ta đang có Sư phụ bảo hộ chúng ta.” Sau đó chúng tôi bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cháu đã niệm câu này 200 lần, và càng niệm, cháu càng cảm thấy tốt hơn. Tôi đã khích lệ và động viên cháu.

Trước khi họ trở về nhà, tôi nhắc nhở cháu: “Hãy niệm bất cứ khi nào cháu có thể, ngay cả trước khi đi ngủ. Sư phụ nhất định sẽ giúp cháu.” Tôi cũng gợi ý bố mẹ cháu niệm chín chữ cho cháu.

Sáng hôm sau, con gái tôi gọi điện thoại cho tôi: “Mẹ ơi, môi của Jiajia bây giờ ổn rồi. Nó không còn sưng hay bị đen thâm nữa! Mẹ à, Pháp Luân Đại Pháp quả thật là tuyệt vời! Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể chữa lành bệnh.”

Một chuyện tương tự đã xảy ra với cháu gái tôi. Một ngày trước Tết năm mới, cháu gái tôi đã đến thăm tôi. Cháu nói gần đây cháu không cảm thấy khỏe và thậm chí nằm trên giường suốt cả ngày.

Cháu nói: “Cháu cảm thấy khó chịu và không muốn ăn. Bất cứ khi nào cháu có tâm tính không tốt hoặc cảm thấy không khỏe về thân thể, cháu luôn luôn cảm thấy khỏe hơn sau khi cháu ở lại với dì một lúc. Dì xem, cháu lại đến thăm dì này!“

Sau đó tôi chia sẻ với cháu những gì gần đây đã xảy ra với cháu gái của tôi.

Ngày hôm sau, cháu lại đến thăm tôi. Ngay khi cháu bước vào, cháu đã kêu lên sung sướng: “Dì ơi, Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời! Thật là kỳ diệu!

“Cháu bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ ngày hôm qua ngay khi ra về. Cháu nghĩ cháu cần thử xem sao, vì vậy cháu đã niệm suốt trên đường về nhà. Thật ngạc nhiên. Cháu cảm thấy khỏe khi về đến nhà. Pháp Luân Đại Pháp thật là kỳ diệu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/18/外孙女的的“胡须嘴”好了-303204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148210.html

Đăng ngày 29-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share