[MINH HUỆ 03-01-2015] Vào một ngày trong tháng 12 năm 2012, tôi bị ngã từ trên giường xuống đất. Bác sỹ nói rằng xương đùi của tôi bị gãy, nhưng tôi quá già để phẫu thuật. Lúc đó tôi đã 85 tuổi, vậy nên tôi phải nằm trên giường để chờ chỗ bị gãy đó dần dần phục hồi.

Bác sỹ cũng nói rằng, ngay cả khi tôi có thể hồi phục, tôi sẽ phải dùng nạng trong suốt phần đời còn lại.

Sau khi nghe bác sỹ nói, tôi đã rất buồn bã. Cả đời tôi luôn khỏe mạnh và không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Hơn nữa, con cái của tôi rất bận rộn với công việc và cuộc sống, tôi không muốn làm gánh nặng cho chúng.

Hồi phục

Trong số những người con gái của tôi có vài người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số chúng đã nhanh chóng đem cho tôi các bài giảng thu âm của Sư phụ Lý Hồng Chí. Trước kia tôi đã biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thường nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bây giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã không làm vậy ngay khi bị ngã khỏi giường.

Tôi nghe các bài giảng mỗi ngày. Tôi nghe nhiều đến nỗi tôi không thể nói chính xác là đã nghe bao nhiêu lần. Khi nghe bài giảng, tôi hoàn toàn quên đi cái chân bị gãy của mình.

Dần dần, tôi đã có thể đứng lên được. Con gái tôi khuyên tôi nên dùng nạng để đi lại. Chúng thật phiền hà, vì vậy, trong vòng vài ngày, tôi đã quẳng chúng sang một bên. Tôi cố gắng để có thể tự mình đi đến nhà tắm. Không lâu sau, tôi có thể đi lại được tốt hơn, và tôi có thể giúp con gái nấu ăn.

Tháng trước, cháu trai của anh họ tôi đã mời tôi đến dự lễ cưới của cậu ấy. Tôi không chỉ tới tham dự mà còn tự mình bước xuống các bậc thang từ tầng bốn. Người thân và bạn bè của tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi; họ đã nghĩ rằng tôi không thể xuất hiện ở lễ cưới sau một chấn thương nghiêm trọng đến như vậy.

Tất cả mọi người đều muốn biết tôi đã làm cách nào, vậy nên tôi bảo họ rằng sở dĩ tôi phục hồi tốt và nhanh như vậy vì tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi nhân cơ hội này nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tiếp tục nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, các bài hát, và câu chuyện về văn hóa Thần truyền và bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi cũng khích lệ các con gái của tôi tu luyện. Con gái lớn của tôi không phải là một học viên, vì vậy tôi thúc giục nó đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và giảm thiểu thời gian dành để xem tivi.

Không tin Đại Pháp

Cách đây vài năm, chị dâu của tôi (lúc đó cũng 85 tuổi) cũng bị gẫy xương đùi. Bà đã đi khám nhiều bác sỹ và cũng như trường hợp của tôi, họ đều đưa bà về nhà để tự hồi phục. Vậy nên bà ngồi suốt ngày, và ngay cả khi rất mệt, bà cũng chỉ để phần nửa trên của cơ thể được nghỉ ngơi. Bà đã không nằm trong hai năm liền, vì bà nghĩ rằng nếu ngồi thì sẽ tốt hơn. Bà qua đời ở tuổi 87.

Những người con của tôi đã đến thăm bà nhiều lần để khuyến khích bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tuy nhiên, con cái của bà lại không tin vào điều đó, mặc dù chúng thừa nhận rằng các bác sỹ và thuốc thang không thể giúp bà.

Chị dâu của tôi và tôi ở cùng độ tuổi và gặp cùng vấn đề, nhưng kết quả của chúng tôi rất khác biệt. Tôi thuật lại câu chuyện của chúng tôi với hy vọng rằng ngày càng có ít người tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thay vào đó nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là cứu người.

Chị dâu của tôi và tôi là những ví dụ hoàn hảo minh chứng cho việc tin hay không tin đã đưa lại kết quả khác nhau như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/3/302628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/18/148009.html

Đăng ngày 16-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share