Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-01-2015] Tiếp theo Phần 1

Brazil: Người Trung Quốc háo hức thoái đảng

São Paulo là thành phố lớn nhất của Brazil, và là ngôi nhà chung của hơn 200.000 người Trung Quốc. Một số lượng lớn khách hàng là người Brazil gốc Hoa đến thăm khu mua sắm của thành phố này hàng ngày. Đó là một trong số những thị trường hàng hóa bán buôn lớn nhất Châu Mỹ La tinh, và nhiều chủ cửa hàng ở đây là người Trung Quốc.

Các học viên đã bắt đầu ghé thăm các trung tâm mua bán này để tạo cho người Trung Quốc cơ hội thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên nhận thấy người Trung Quốc trong thời gian gần đây dường như đã háo hức tìm đọc các tài liệu thông tin hơn. Lượng người tuyên bố từ bỏ vai trò là thành viên của các tổ chức của ĐCSTQ đã tăng lên một cách rõ rệt.

2014-10-20-minghui-falun-gong-brazil--ss.jpg

Một chủ cửa hàng người Trung Quốc đang đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản

Nhiều người Trung Quốc trong các trung tâm mua bán đã hỏi xin các học viên cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình), một loạt bài xã luận do Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố vào năm 2004 và đã bắt đầu phong trào thoái ĐCSTQ.

Một chủ cửa hàng người Trung Quốc, người luôn bận rộn với công việc buôn bán nói rằng: “Làm ơn cho tôi một cuốn, tôi sẽ dành thời gian để đọc nó.” Hầu hết người Trung Quốc làm việc tại trung tâm mua bán này đều đồng ý thoái ĐCSTQ khi các học viên quay trở lại nói chuyện với họ lần thứ hai.

Các học viên đã nói chuyện với một nhóm người đến từ Trung Quốc đang tổ chức triển lãm tại một hội chợ. Họ đều là những nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước, mỗi người đều nhận một cuốn cửu bình, người trưởng nhóm đã đọc cuốn sách ngay tại quầy.

Anh ấy nói với các học viên: “Tất cả những gì được nói trong sách này đều đúng. Đảng Cộng sản đúng là quá tà ác.” Một giám đốc nhà máy đã nói với các nhân viên của mình rằng: “Thoái [ĐCSTQ], mọi người thoái ngay đi!” Cuối cùng, mọi nhân viên trong công ty của ông đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

New Zealand: Những người được Lãnh sự quán thuê tới để ủng hộ Trung Cộng đã thoái đảng

Khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm New Zealand từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014, Lãnh sự quán Trung Quốc đã thuê hàng trăm người Trung Quốc để tạo thành những “nhóm chào mừng” cho chuyến thăm.

Một nhóm với phần lớn là sinh viên và các thành viên của các tổ chức khác nhau của người Trung Quốc. Rất nhiều lần trong các chuyến thăm cấp nhà nước, họ đã gặp các học viên Pháp Luân Công ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Cộng ở Trung Quốc.

Được các quan chức của Lãnh sự quán trả tiền và bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền thù hận của chế độ chống lại Pháp Luân Công, nhóm chào mừng lúc đầu có thái độ thù địch với các học viên Pháp Luân Công và nhiều người đã cố ý che các tấm biểu ngữ của các học viên bằng những lá cờ ủng hộ Trung Cộng.

Tuy nhiên, sau khi các học viên nói chuyện với họ về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại và phơi bày những tội ác khác do ĐCSTQ tiến hành, nhiều người đã tiếp nhận. Vài người đã thôi không chặn các tấm biểu ngữ của các học viên nữa, những người khác đã rời khỏi địa điểm sớm, và vài người đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Trương, một học viên tình nguyện đã nói chuyện với những người ủng hộ ĐCSTQ, cho biết: “Hầu hết các sinh viên tuổi còn rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi con cháu của tôi. Tuy nhiên, họ đã bị Đảng lừa dối và tới đây để ngăn những tấm biểu ngữ của chúng tôi, vô tình đã tiếp tay cho chế độ làm những việc xấu. Bằng những việc làm như thế, họ đã làm hại những người vô tội. Tôi lo lắng cho tương lai của họ.”

Tình hình đã bắt đầu thay đổi sau khi bà Trương và những học viên khác tới nói chuyện với các bạn trẻ này, phơi bày các chiến dịch chính trị tàn nhẫn của ĐCSTQ và sự đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

“Các sinh viên trẻ tuổi đã cúi đầu khi chúng tôi nói và yên lặng lắng nghe,” bà Trương kể lại. Sau đó, hai sinh viên đã nói với bà rằng: “Dì à, chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu không nên làm như thế.”

***

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới đã trở thành những trung tâm mà công chúng có thể tìm hiểu về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, điều vốn bị che đậy ở Trung Quốc, và những gì mà dư luận Trung Quốc thực sự nghĩ, không hề ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài Trung Quốc bất chấp chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ sang phương Tây.

Số lượng du khách lựa chọn từ bỏ vai trò là thành viên của Đảng Cộng sản đã tăng một cách đều đặn từ Bắc Mỹ tới Châu Âu. Bà Chu, một tình nguyện viên Pháp Luân Công tại một điểm du lịch ở Anh, mô tả một xu hướng trong mùa hè năm 2014 như sau:

“Năm 2008 và 2009, tôi có thể giúp được vài trăm du khách thoái ĐCSTQ trong một năm. Năm 2010, lượng du khách thoái đảng đã tăng lên đến một ngàn người một năm. Sau năm 2012, số lượng người thoái đảng đã tăng gấp đôi, gấp ba, lên đến vài ngàn người một năm. Từ đầu năm nay, lượng khách thoái đảng là khoảng 1.000 người một tháng.”

Bà Phan, một tình nguyện viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ nói: “Vào thời gian cao điểm, có tới vài chuyến xe buýt chở khách du lịch tới cùng lúc. Cả trăm khách du lịch người Trung Quốc đi ngang qua trước mặt tôi.” Bà nói: “Họ thường không phản đối ý tưởng thoái đảng. Chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn, họ thường đồng ý thoái đảng. Thỉnh thoảng, có người cố nói rằng Đảng Cộng sản là tốt, nhưng thường bị những người khác phủ nhận ngay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/12/302961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/14/147959.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share