Bài viết của một học viên tại Pháp

[MINH HUỆ 30-11-2014] Bên ngoài một cửa hàng miễn thuế ở nước Pháp, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phân phát các tờ rơi giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và khuyên các khách du lịch Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Một trong các học viên là một phụ nữ 60 tuổi đến từ Phần Lan, không nói được tiếng Pháp nhưng bà vẫn muốn khách du lịch Trung Quốc tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công.

Một số xe buýt đã dừng bên ngoài cửa hàng và có nhiều khách du lịch Trung Quốc đi quanh đó. Người học viên đến từ Phần Lan mở ra một tấm áp phích có nội dung chân tướng về cuộc đàn áp được viết bằng tiếng Trung Quốc.

Một trong những khách du lịch nói: “Họ được trả tiền để làm việc này.” Người phụ nữ đến từ Phần Lan hỏi lại: “Ai trong số các vị đã thấy chúng tôi được trả tiền? Ông có trả tiền cho tôi không?” Người khách du lịch im lặng và rời đi.

Bà nhận ra rằng mình đã không xử lý tốt tình huống này và thay vì thế bà nên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, bà chính lại suy nghĩ của mình, đi đến bên người khách du lịch, và nói: “Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi bị ĐCSTQ bức hại. Tất cả chúng tôi đều là tình nguyện viên, và không có ai trả tiền cho chúng tôi cả.”

Người đó đã hỏi lại: “Thật vậy chứ?”

Người học viên trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, chính là đối nghịch với những lời dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt ra. Sức khỏe của tôi trở nên tốt hơn sau khi bắt đầu tu luyện. Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã không tính phí của tôi một đồng nào, trong khi ĐCSTQ thì thuê những kẻ côn đồ bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các học viên chỉ nói sự thật và không gì ngoài sự thật.”

Khách du lịch nói tốt về Đại Pháp

Một khách du lịch biết rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là được dàn dựng. Đây là lần đầu tiên cô nghe tin rằng nhiều quan quan chức cấp cao theo sau kẻ đầu sỏ của ĐCSTQ đã bị bắt giữ.

Một người đàn ông 40 tuồi đã đồng ý và nói: “Những gì mà chị nói có vẻ đúng. Những gì mọi người tốt nói đều nghe rất hợp lý. Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt.”

Ông ấy nói rằng mình và gia đình đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó từ năm 2009. Ông nói một người hàng xóm cũng tu luyện đã đưa cho ông tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã có một trải nghiệm kỳ diệu và đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp: Trên một chuyến đi kinh doanh với bốn người khác vào năm ngoái, họ đã bị tai nạn xe hơi ngiêm trọng. Một người chết và hai người bị thương nặng, nhưng ông chỉ bị thương nhẹ và cảm thấy rất may mắn.

Lúc này, tất cả hành khách du lịch bắt đầu lắng nghe chăm chú. Người học viên nói: “Vì mọi người đã được nghe tất cả, hãy để tôi sử dụng một số bí danh giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó nhé. Mọi người sẽ đắc phúc báo nếu tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp.”

Có hai người đàn ông nói rằng họ muốn thoái. Một người phụ nữ cho biết: “Tôi không là đảng viên ĐCSTQ, cũng không là thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản, nhưng tôi đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong.” Chín người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên nhắc họ nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân – Thiện – Nhẫn là tốt!”

Từ chối để giữ lập trường

Một người đàn ông nói ông không tin ĐCSTQ cũng như Pháp Luân Đại Pháp, rằng ông là “trung lập.” Sau đó, người học viên đã kể với ông một câu chuyện.

Trên một chuyến xe buýt đường dài, có một số người đàn ông khỏe mạnh đã xông tới kéo người lái xe là một phụ nữ xinh đẹp ra khỏi xe buýt. Chỉ có một người đàn ông dáng người gầy nhỏ đứng lên và cố gắng ngăn cản họ, nhưng những người kia đã đánh đập anh ấy. Anh kêu những hành khách khác giúp đỡ, nhưng không ai muốn can thiệp vào. Những người đàn ông kia đã hãm hiếp nữ tài xế xe buýt. Sau khi quay trở lại xe buýt, nữ tài xế đã đuổi người đàn ông mà đã cố gắng giúp cô ra khỏi xe buýt. Sau đó, cô bắt đầu tăng tốc và lái chiếc xe lao xuống một vách đá cùng với tất cả những hành khách còn lại.

Người học viên hi vọng rằng, qua câu chuyện này, họ sẽ nhận ra rằng họ cần phải tự cứu mình trước khi quá muộn.

Những hành khách Trung Quốc đã hiểu được ý nghĩa đằng sau câu chuyện, và tất cả họ đều hỏi những tài liệu thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/30/300926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/13/147284.html

Đăng ngày 20-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share