Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Đông Nam Á

[MINH HUỆ 01-12-2014] Bà Cát – một học viên Pháp Luân Công – đang giơ cao một tấm biển trên đầu trong cái nóng 32ºC vào ngày 28 tháng 11 năm 2014, tại một địa điểm du lịch ở khu vực Đông Nam Á. Bà muốn chắc chắn rằng khách du lịch Trung Quốc có thể nhìn thấy nó và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại.

Một nhóm khách du lịch đã đến. Họ vừa kết thúc chuyến thăm quan và đang chờ xe buýt. Trong số đó có một người thanh niên trẻ tuổi cao khoảng 1m83. Trông thấy bà Cát, một người đã gần 60 tuổi, đang đứng và đổ mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời với một tấm biển trên đầu mình, người thanh niên bước đến và nói: “Thưa bác, bác đã làm việc rất vất vả. Xin hãy nghỉ một lát – Cháu sẽ giữ giúp bác tấm biển.”

Bà Cát nhận thấy sự chân thành và lòng tốt của cậu thanh niên trẻ và đưa tấm biển cho cậu ấy. Người thanh niên cầm lấy tấm biển và nâng cao nó lên trên đầu của mình, giống như cách bà Cát đã làm.

“Trông cháu thật tuyệt!” Bà Cát cảm ơn cậu ấy và bước tới để nói chuyện với những khách du lịch khác.

Tò mò về hành vi đặc biệt của cậu thanh niên trẻ, những khách du lịch khác đã nói chuyện với các học viên. Sau khi được nghe về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, tất cả họ đều đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm cả cậu thanh niên.

Mười phút trôi qua và cậu thanh niên đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bà Cát hỏi cậu: “Có vẻ cháu đã mệt rồi. Hãy đưa lại tấm biển cho bác nhé?”. Cậu trả lời: “Không, cháu vẫn ổn. Cảm ơn bác!”

Sau khi phân phát những tài liệu cho nhiều người hơn, mười phút sau bà Cát quay trở lại. Cậu thanh niên trẻ vẫn đang giữ tấm biển, đọc nó, và thảo luận với những khách du lịch khác.

Để cảm ơn cậu, bà Cát đã đưa tay lên hợp thập (để tỏ lòng kính trọng) đối với cậu và những khách du lịch khác. Họ đã rất ngạc nhiên và sau đó hiểu ra đó là một cử chỉ của người tu luyện Phật pháp. Tất cả họ đều mỉm cười.

Ngay sau đó chiếc xe buýt đã đến. Cậu thanh niên uống một ngụm nước lạnh mà một học viên đưa cho và bước lên xe buýt, xoa xoa cánh tay và vai của mình, có vẻ như cậu đã mệt khi giữ tấm biển.

Bà Cát chia tay cậu thanh niên và chúc cậu may mắn. Bà biết cậu sẽ được phúc báo vì sự ủng hộ ngay chính của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/3/147144.html

Đăng ngày 15-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share