Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2014]

Trong một cuộc trò chuyện với người chủ nhà của tôi nhiều năm trước đây, cô ấy đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, rằng có hơn 100 triệu người đã tu luyện vào năm 1999, và rằng cô ấy có đủ các loại bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng bây giờ thì mọi bệnh tật đều biến mất. Vào lúc đó, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa mới bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, điều đó không có nghĩa là Pháp Luân Đại Pháp không tốt.

Tôi nói với cô chủ nhà rằng tôi muốn biết nhiều hơn về pháp môn. Cô ấy đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Vào tối đó tôi đã thấy cuốn sách phát sáng. Tôi nghĩ điều đó thật là kỳ diệu, và tôi đã đọc nó tới tận sáng. Đó là cách tôi bắt đầu con đường tu luyện Đại Pháp của mình.

Tôi đã tránh được nguy hiểm nhờ có sự giúp đỡ của Sư phụ

Một lần anh trai tôi xây nhà, và tôi (cùng người thân và bạn bè) tới để chúc mừng khánh thành nhà mới. Tôi mang theo một số tài liệu giảng chân tướng và đưa chúng cho cháu gái tôi. Vào ngày đầu chúng tôi ở đó, chúng tôi đã tới thăm được tám ngôi làng.

Vào ngày thứ hai, hơn 100 người có mặt ở nhà anh trai tôi. Một người đọc tài liệu mà chúng tôi đưa và nói: “Tu luyện Pháp Luân Công là những người nào vậy? Đó là những người không ích kỷ và hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng cộng sản Trung Quốc đã bức hại họ và thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống…” Ai đó nói: “Đảng cộng sản Trung Quốc quả thực là tà ác.”

Tôi nói với họ lý do tại sao gần đây lại có quá nhiều thảm họa như vậy.

Nhân hoạ thiên tai hà thời liễu
Nhân do tri đa thiểu
Cường phong hải khiếu địa hựu động
Chúng sinh bất đức tai nạn tự kỷ chủng
Nhân nghĩa lễ tín đô bất tại
Chỉ nhân nhân tâm cải
Thế phong nhật hạ chúng trợ lưu
Chủng chủng tai nạn toàn đô huyền tại đầu

(Tai nạn vi hà đa, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Vì sao nhiều tai nạn
Thiên tai nhân hoạ bao giờ mới hết
Biết được bao nhiêu về nguyên do không
Bão táp sóng thần đất rung động
Chúng sinh không có đức, tự mình gieo trồng tai nạn
Nhân lễ nghĩa tín đều không có
Chỉ vì nhân tâm đã đổi rồi
Thói đời sa sút mọi người cũng hùa vào đó
Tai nạn các loại toàn bộ đang treo lơ lửng trên đầu

Tôi nói với họ rằng các quan chức chính phủ ngày nay đều tham nhũng, rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống và thu được lợi nhuận khổng lồ, rằng có một tảng đá ở tỉnh Quý Châu với dòng chữ “Trung Quốc cộng sản Đảng vong”, và rằng bất kỳ ai đã gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ cần phải thoái ngay lập tức. Hơn 40 người đã làm tam thoái ngay (thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó gồm Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên).

Tối hôm đó tôi đã ở lại nhà anh trai tôi. Khoảng 4 giờ sáng, tôi nghe thấy một giọng nói: “Nhanh lên! Dậy mau! Có gì đó không ổn!” Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rời đi ngay. Tôi tạm biệt bố mẹ và đi bộ tới ngã tư. Có một chiếc xe buýt đang đợi ở đó. Anh trai tôi sau đó đã kể cho tôi nghe: “Không lâu sau khi em rời đi, cảnh sát tới và hỏi ngày hôm qua có ai đó đã truyền bá Pháp Luân Công ở đây. Họ muốn lục soát nhà anh.” Một nhân viên đã hỏi bố mẹ tôi: “Có phải con gái ông bà đã về đây không?” Bố tôi đáp: “Đây là nhà con gái chúng tôi. Nó có thể về lúc nào nó muốn. Các anh đến sớm và gõ cửa nhà tôi vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Đừng làm phiền tới việc xây nhà mới của chúng tôi. Hãy đi đi!” Bố tôi đã giận dữ và đuổi cảnh sát đi.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cứu anh trai tôi khỏi bị cưa mất chân

Tháng 10 năm ngoái, khi anh trai tôi lái xe ba bánh điện đi mua hàng ở vườn cây ăn quả, anh ấy bị rơi xuống một cái giếng cạn. Sau khi anh được đưa lên, chân phải của anh đã gãy vụn. Bác sỹ quyết định phải cắt bỏ chân, và chị dâu tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi nói với chị rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu anh trai tôi và rằng chúng tôi phải mau cầu cứu Sư phụ giúp đỡ.

Tôi thì thầm vào tai anh trai: “Em biết anh đang đau. Xin hãy nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Chị dâu tôi và em trai tôi nghe thấy những gì tôi nói và cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bên ngoài phòng. Tôi nói họ nhẩm thầm thôi. Em trai tôi nói “Đại Pháp là cứu người; tại sao chúng ta phải sợ nói to chứ? “Trong một thời gian ngắn, tôi thấy gương mặt nhợt nhạt của anh trai tôi lại ửng sắc hồng.

Đã đến lúc phẫu thuật. Mọi người đều căng thẳng và hy vọng cái chân của anh trai tôi được cứu. Cuộc phẫu thuật kéo dài 1 tiếng 40 phút. Bác sỹ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và la lên: “Thật là một điều kỳ diệu, điều kỳ diệu! Làm sao mà lại có sự thay đổi như vậy? Bây giờ chỉ có vấn đề với một mảnh xương nhỏ thôi.” Chị dâu tôi ngồi đó và nói với hai tay hợp thập trước ngực: “Cảm ơn Sư phụ!”

Chúng tôi đã kể cho các bác sỹ về những gì chúng tôi đã làm. Họ đều nghĩ nó thật là kỳ diệu. Bệnh viện đã lưu trữ hồ sơ y tế của anh trai tôi và đưa nó vào sổ ghi chép. Nhiều người trong bệnh viện đã chứng kiến chuyện này.

Kể từ đó, anh trai tôi đã chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của anh với bất kỳ ai mà anh gặp. Anh và vợ anh đã trở thành học viên Đại Pháp.

Sư phụ đã loại bỏ gốc rễ căn bệnh của mẹ tôi trong giấc mơ của bà

Bây giờ tôi sẽ kể về mẹ tôi. Vào ngày anh trai tôi bị tai nạn, mẹ tôi bị đau thắt ngực sau khi nghe nói anh trai tôi bị cưa chân.

Bà được đưa vào bệnh viện, và bác sỹ nói với tôi bà đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày hôm sau tôi nghe thấy mẹ gọi tôi. Tôi tới bên giường bà và hỏi bà có cảm thấy khó chịu không hay âm lượng bài giảng Pháp của Sư phụ tôi bật cho bà nghe có to quá không.

Bà nói với tôi: “Mẹ chỉ ngủ thiếp đi và nhìn thấy một người đàn ông lịch thiệp cao lớn trong bộ đồ màu xanh. Ông ấy mỉm cười với mẹ. Có một chậu cây cảnh trên mặt đất. Ông ấy lấy một cái răng kích thước to như ngón tay cái ra khỏi cơ thể mẹ và đặt nó lên tay mẹ. Cái răng có một chút máu. Ông ấy nói mẹ mở tay ra và nhìn nó. Sau đó ông ấy lấy cái răng ra, đặt nó vào trong chậu cây cảnh, và biến mất.”

Khi mẹ tôi cho tôi xem tay phải của bà, còn một vết máu trên đó. Tôi xúc động, rơi nước mắt và quỳ xuống cảm ơn Sư phụ. Tôi nói với mẹ tôi: “Mẹ ơi, mẹ thật quá may mắn. Sư phụ đã lấy đi gốc rễ căn bệnh của mẹ. Xin tạ ơn Sư phụ.”

Mẹ tôi đã hoàn toàn phục hồi và muốn tu luyện Đại Pháp. Bà ấy có một bức chân dung của Sư phụ. Tôi mua cho bà một cái máy nghe nhạc và copy các bài giảng của Sư phụ vào đó. Tôi cũng đưa cho bà sách Chuyển Pháp Luân. Bà không biết chữ, do đó bố tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cho bà nghe hàng ngày. Bà đã học được cách trở thành một người tốt.

Một lần mẹ tôi nhìn thấy một người đàn ông mua lúa mì, nhưng những hạt lúa mì tràn ra khỏi xe tải của anh ấy. Mẹ tôi đã kêu anh ấy dừng lại. Lúc anh ấy dừng lại, lúa mì đã rơi ra ngoài trên một quãng đường dài. Mẹ tôi đã giúp anh ấy quét chúng.

Người đàn ông nói: “Bác thật là một người tốt; cháu cảm ơn bác thế nào đây?” Mẹ tôi nói: “Không cần cảm ơn bác. Bác là một học viên Đại Pháp. Cháu có thể cảm ơn Sư phụ của bác. Sư phụ của bác cứu người. Đảng cộng sản Trung Quốc thì hủy diệt con người. Trời sẽ nhanh chóng tiêu diệt Trung cộng. Cháu đã từng gia nhập nó chưa? Nếu cháu đã gia nhập, cháu cần phải thoái.” Người đàn ông trả lời: “Bác thật là một người tốt. Những gì bác nói chắc hẳn là phải tốt cho cháu. Cháu xin thoái các tổ chức của Đảng cộng sản Trung Quốc.” Mẹ tôi nói: “Cháu hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Một lần, mẹ tôi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Huyết áp tâm thu của bà là 110, và huyết áp tâm trương của bà là 65. Bác sỹ nói với bà ấy rằng huyết áp của bà như của một người trẻ tuổi. Mẹ tôi nói với bác sỹ bà đã từng bị huyết áp cao và đau thắt ngực, nhưng sức khỏe của bà được cải thiện đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó bà đã hơn 80 tuổi.

Mẹ tôi nghe các bài giảng của Sư phụ hằng ngày và thắp hương cho Sư phụ. Bất cứ khi nào có thời gian, bà sẽ kể cho bạn bè biết Đại Pháp tốt như thế nào. Nếu bà nhìn thấy hình Mao Trạch Đông ở nhà ai đó, bà sẽ thuyết phục họ đốt nó đi. Bà nói rằng tu luyện Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà. Bà cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Các đồng tu, xin hãy chỉ ra điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/24/我家的大法缘-299380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/24/147018.html

Đăng ngày 30-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share