Bài viết của một học viên Tây phương ở vùng Tây Bắc nước Mỹ

[MINH HUỆ 08-11-2014] Đầu năm 2000, có một thanh niên trong khu vực của tôi đã ngỏ ý muốn dạy mọi người các bài tập khí công miễn phí. Các bạn của tôi đều tỏ ra thích thú điều này và nói rằng tôi nên tham gia. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến môn khí công hay tu luyện nào có tên là Pháp Luân Đại Pháp cả. Trên thực tế, tôi đã nhận lời một cách miễn cưỡng. Tôi biết rằng người bạn thân của tôi sẽ có mặt ở đó và cũng có đôi chút tò mò, nên tôi đã tham gia.

Pháp Luân Đại Pháp đã cuốn hút tôi ngay từ đầu. Tôi không nghĩ nhiều về việc liệu mình có tiếp tục học hay không, chỉ đơn thuần là thực hành từ ngày này qua ngày khác. Đã gần 15 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện pháp môn này.

Một trong những điều tôi thích ở pháp môn này chính là có thể học miễn phí, tôi luôn tự hỏi rằng làm sao có thể tính phí cho một thứ quá tốt như vậy và hẳn ai cũng sẽ muốn chia sẻ nó [cho người khác]. Có điều gì đó luôn thôi thúc tôi kiên trì tu luyện.

Một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi học được là những gì mà chúng ta chọn làm đều có những hệ quả, [chúng] ảnh hưởng đến cuộc sống và thế giới quan xung quanh chúng ta hôm nay. Người xưa có câu “thiện ác hữu báo”. Đó là luật nhân quả, và tất cả chúng ta đều bị nó chi phối. Người ta sẽ phải trả giá cho những điều mình làm ngay trong chính cuộc đời của họ. Sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn sẽ nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta, giúp chúng ta vị tha hơn và biết quan tâm tới người khác hơn.

Tôi đã từng hồ nghi, nhưng hầu như là tin tưởng chắc chắn rằng có những sinh mệnh cao tầng hơn đang dẫn hướng cho cuộc sống của chúng ta. Tôi đã không tìm được câu trả lời trong Cơ Đốc giáo, vì thế tôi đã đi nghiên cứu Siêu hình học và đã bắt đầu nghiên cứu nguồn gốc [tự nhiên] cơ bản của con người cùng triết lý Phật giáo, thậm chí cả trong những giáo lý khác nữa. Mặc dù dường như tôi cũng đã có thêm được những hiểu biết mới, nhưng chúng vẫn không thể thỏa mãn được câu hỏi sâu sắc của tôi về cuộc sống, vũ trụ và tại sao chúng ta lại đang ở đây.

Tôi lớn lên trong một môi trường gia đình nghiêm khắc, nhưng tôi không để tâm đến việc cần phải có trách nhiệm với hành động của bản thân mình. Khi còn trẻ, tôi khá là bất trị. Khi đến tuổi trưởng thành, tôi ý thức sâu sắc được rằng những hành động và việc làm của mình sẽ dẫn đến những hệ quả nhất định. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra được những hệ quả đó là nghiêm trọng như thế nào mãi cho đến khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã trả lời cho tôi những câu hỏi về cuộc sống và giúp tôi biết được làm sao chúng ta có thể dẫn hướng mọi thứ xung quanh mình. Vì vậy, chúng ta không nên tập trung vào những người khác mà nên tập trung vào việc thay đổi chính mình.

Có một câu nói mà tôi thích đó là: “Khi bạn phán xét người khác, bạn không thể xác định rõ họ, bạn chỉ xác định rõ bản thân mình”. Những người khác cũng giống như những tấm gương – bạn sẽ rút ra được cho mình những bài học gì. Vì chúng ta không biết hoàn cảnh của họ, tôi không cho rằng chúng ta có quyền phán xét người khác.

Bằng việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chúng ta không chỉ tác động tốt đến tinh thần của mình, mà chúng ta còn đang làm gương cho những người khác.

Tôi cũng đã hiểu được rằng, mọi việc đều có nguyên nhân, và tôi không tin rằng đó là do may mắn hay là do trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cũng không tin rằng chúng ta đang sống trong dạng thức vũ trụ hỗn loạn, ngẫu nhiên nào đó, mà mọi việc diễn ra đều tuân theo những quy luật của vũ trụ và đã được các vị Thần an bài từ trước.

Tôi đã tìm thấy câu trả lời khi tập trung vào mỗi suy nghĩ và hành động, và thông qua việc loại bỏ các tâm chấp trước cũng như thói quen cũ không tốt cho chúng ta. Tôi tin rằng nếu chúng ta tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, chúng ta sẽ nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và có được một tương lai tốt đẹp.

Tôi vẫn còn cả một con đường dài để trở nên vị tha, nhưng nếu biết hướng nội để đảm bảo rằng mọi suy nghĩ và hành động [của mình] phù hợp với các Pháp lý, từng chút một [con đường ấy] sẽ ngắn lại. Chắc chắn sẽ có ngày đại thẩm phán. Chỉ có sống một cách chân chính và đức hạnh mới khiến chúng ta không phải hối tiếc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/8/146768.html

Đăng ngày 20-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share