Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2014] Một người đàn ông 47 tuổi ở Thẩm Dương, từng là một doanh nhân thành đạt hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế giữa Trung Quốc và Ukraina, thấy rằng cơ nghiệp sinh nhai của mình đã tiêu tan bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Âu Dương Hồng Ba đã bị kết án ba năm tù vào tháng 03 năm 2007, chỉ vài tháng sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi được thả ra vào năm 2010, ông đã bị mất đi công việc kinh doanh của mình. Ông trở về nhà để chăm sóc cho người cha đã 83 tuổi của ông. Bốn năm sau, ông đã bị bắt trở lại.

d416a5eca81381ed6eac4045e952a078.jpg

Ông Âu Dương Hồng Ba

Vào ngày 16 tháng 06 năm nay, ông Âu Dương đã bị bắt khi đang đến thăm những người bạn của mình. Cảnh sát đã theo dõi ông nhiều tháng và biết chắc rằng ông sẽ ở đó. Họ đã tra tấn ông dã man khi ông từ chối cấp thông tin về những học viên khác. Có thể thấy rõ các thương tích của ông khi ở Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương.

Viện kiểm sát địa phương đã duyệt lệnh bắt bắt giữ ông Âu Dương vào ngày 20 tháng 08 [năm 2014]. Cảnh sát đã tịch thu đồ đạc từ nhà của cha ông Âu Dương và sử dụng chúng như là những chứng cớ để chống lại ông. Cha của ông Âu Dương đã thuê một luật sư để bảo vệ ông ấy.

Chi tiết vụ bắt giữ ông Âu Dương lần thứ hai

Ngày 16 tháng 06 năm 2014, trong lúc ông Âu Dương đi thăm những người bạn của ông, cảnh sát đã lục soát căn hộ của những người bạn ông rồi bắt giữ ông ấy. Họ đã đánh vào mặt và lưng của ông, và nói rằng họ đang truy tìm ông. Sau khi còng tay ông đến đồn cảnh sát, họ đã đến nơi ở của cha ông, lục tìm các bằng chứng để bức hại ông. Họ đã lấy đi máy in, các cuốn sách Pháp Luân Công và các đồ dùng cá nhân khác của ông.

Cảnh sát đã nói với ông rằng họ đã bí mật theo dõi ông và biết rằng ông sẽ đến nơi cư trú đó. Họ hy vọng có thể lợi dụng ông Âu Dương để khai thác những thông tin hữu ích cho việc [bắt giữ] một số người bạn cùng học Pháp Luân Công của ông, nhưng ông Âu Dương đã từ chối tuân theo.

Cảnh sát đã khiến ông Âu Dương phải đưa họ đến nhà trọ của ông để lục soát một cách bất hợp pháp. [Cảnh sát] đã bắt hai người phụ nữ cùng thuê ở đó và giam cả ba người trong đồn cảnh sát địa phương Tập Hiền.

Tầng hầm trong đồn cảnh sát địa phương Tập Hiền được Đội An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát thành phố Thẩm Dương sử dụng để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Một số viên chức [cảnh sát] đã đưa ông Âu Dương tới phòng tắm ở tầng hầm, tắt camera giám sát, và bắt đầu đánh vào xương sườn, lưng và đầu gối của ông. Họ giẫm và đá vào chân ông, đổ nước lạnh vào mũi và lên người của ông. Họ trói hai tay của ông ra đằng sau lưng và treo ông lên, rồi đánh ông. Mục tiêu của họ là buộc ông phải cung cấp thông tin về các học viên khác. Khi ông Âu Dương gần chết, họ hạ ông xuống, ngâm [ông vào nước] khiến ông run lên vì lạnh, sau đó họ trói ông vào một chiếc ghế sắt rồi cho gió thổi vào người ông, họ đe dọa rằng: “Nếu ông chết ngay bây giờ, chúng tôi sẽ nói với mọi người là ông đã tự sát.”

424601b45eca7122e04fd1decd837aff.jpg

Minh họa tấn: Treo lên bằng còng tay

Đội An ninh Nội địa đã đưa ông Âu Dương đến trại tạm giam thành phố Thẩm Dương vào ngày 17 tháng 07. Các lính canh đã đưa ông đến một bệnh viện vào ngày 25 tháng 07. Ông Âu Dương bị các vết thương bầm ở trên đầu gối; xương sườn của ông vẫn còn bị tổn thương; chân phải, lưng, và bàn tay của ông bị tê liệt; có các vết thương trên đầu gối trái của ông; ông cảm thấy tức ngực mỗi khi thở; và đã có một điểm đen được nhìn thấy trên phổi của ông từ ảnh chụp X quang.

Cảnh sát đã ngụy tạo những lời cáo buộc chống lại ông Âu Dương

Để cáo buộc ông, cảnh sát đến từ Sở Cảnh sát Thẩm Dương đã lục soát lại nơi ở của cha ông Âu Dương và lấy đi một chiếc áo mưa cùng một chiếc xe máy. Họ tuyên bố rằng ông Âu Dương đã mặc chiếc áo mưa đó để viết các tấm biểu ngữ [mang thông điệp] “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và sau đó đi treo các biểu ngữ này lên bằng chiếc xe máy đó. Họ đã cố ép buộc ông thừa nhận chịu trách nhiệm cho các tấm biểu ngữ. Ông Âu Dương đã nói với họ rằng ông tôn trọng người đã viết các biểu ngữ đó nhưng chúng không phải là do ông ấy viết.

Các cảnh sát đã “nói chuyện” thêm một lần nữa với ông Âu Dương vào ngày 30 tháng 07. Họ đe dọa là sẽ kết án ông, cho dù ông có thừa nhận câu chuyện bịa đặt của họ hay không, và nói rằng họ sẽ quay trở lại nơi ở của cha ông để khiến nó bị đảo lộn, thậm chí là bắt giữ cả vợ của ông ấy nữa.

Ông Âu Dương hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thẩm Dương. Chấn thương của ông hiện vẫn rất nghiêm trọng.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Âu Dương:

Sở cảnh sát địa phương Tập Hiền: 86-24-83991202, 86-24-23214354, 86-24-23514354

Số 60, đường Nam Bát Mã, Thẩm Dương, Mã: 110000

Lưu Ba, Giám đốc Sở cảnh sát: 86-24-1564055630860

Sở Cảnh sát Thành phố Thẩm Dương: số 106, đường Trung Sơn, khu Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương

Điện thoại: 86-24-23105090, 86-24-024-2310583, Mã: 110002

Hứa Văn Hữu, Giám đốc

Vương Hiểu Cương, Phó giám đốc: 86 -15945698994 (Di động)

Tôn Kiến Quân, Phó Giám đốc: 86-13609810669 (Di động)

Đội an ninh nội địa của Sở Cảnh sát thành phố Thẩm Dương:

Điện thoại: 86-24-23106023, 86-24-25850233

trại tạm giam thành phố Thẩm Dương: Làng Cao lực, thị trấn Tạo Hóa, khu Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương, Mã: 110148.

Điện thoại: 86-24-89241894, số máy lẻ: 8084, 86-24-89248084

Trịnh Cương, Giám đốc

Quách Bảo An, Phó giám đốc

Hà Đông Ninh, Chính ủy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/298890.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/20/146473.html

Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share