Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-10-2014] Một người phụ nữ ở Long Khẩu, Sơn Đông gần đây đã công khai kháng nghị yêu cầu thả tự do cho chồng bà; ông lại bị bắt giam hồi tháng 08 vừa qua vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bà Ngô Mạn Bình đã cố gắng giải cứu chồng ở tại Đồn Cảnh sát Tân Gia, nơi chồng bà đang bị giam giữ. Viện Kiểm sát địa phương đã phê chuẩn việc bắt giữ chính thức chồng của bà – ông Doãn Hướng Dương, điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ phải đối mặt với việc xét xử và chịu án tù.

Bà Ngô, năm nay khoảng 60 tuổi, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã kháng nghị bên ngoài lối vào phía Đông Nam của Khu Liên hợp Chính phủ thành phố Long Khẩu vào sáng sớm ngày 27 tháng 10. Bà đã giương cao một tấm bảng yêu cầu các nhà trức trách thả tự do cho chồng mình.

2014-10-27-minghui-shandong-wumanping-1--ss.jpg

Bà Ngô đang giương cao một tấm bảng

Một nhân viên bảo vệ đã lao ra từ phòng làm việc của anh ta và giật lấy tấm bảng của bà. Bà Ngô đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ tôi!” Sau đó bà nói với những người dân đang chứng kiến sự việc về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chính quyền.

2014-10-27-minghui-shandong-wumanping-2--ss.jpg

Nhân viên bảo vệ cướp tấm bảng của bà Ngô

2014-10-27-minghui-shandong-wumanping-3--ss.jpg

Bà Ngô nói với người xem về cuộc bức hại mà bà đã phải chịu đựng

Sau khi giật lấy tấm bảng, người bảo vệ đó đã cố gắng giằng lấy tấm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của bà Ngô. Bà Ngô đã giữ chặt tấm biểu ngữ bằng tất cả sức mạnh của mình và giằng co với người bảo vệ. Người bảo vệ này cuối cùng đã bỏ cuộc, và rút điện thoại ra và bắt đầu thu âm [sự việc] trong khoảng 10 phút.

2014-10-27-minghui-shandong-wumanping-4--ss.jpg

Bảo vệ ghi âm [lời của] bà Ngô

Sau đó người bảo vệ này đã gọi điện về Đồn Cảnh sát Tân Gia, và bốn nhân viên khác đã đến trên một chiếc xe hơi. Họ kéo bà vào trong xe và đưa bà về Đồn Cảnh sát Tân Gia.

Bà Ngô và chồng bà được [người dân] ở quê nhà của họ, thôn Liễu Gia, thành phố Long Khẩu biết đến là những người nông dân trung thực và tốt bụng. Tuy nhiên, trong 15 năm qua, kể từ khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công năm 1999, ông Doãn đã liên tục bị bắt giữ và bị tra tấn.

Lần gần đây nhất mà Ông Doãn Hướng Dương bị bắt giữ là ngày 24 tháng 08, các nhân viên của Đồn Cảnh sát Đông Lai bắt ông bởi vì ông đã nói với mọi người về cuộc bức hại. Kể từ đó ông đã bị giam giữ phi pháp ở Trại tạm giam Long Khẩu

Các bên chịu trách nhiệm về việc bắt giữ bà Ngô:

Đồn Cảnh sát Tân Gia: +86-535-8788993

Đồn Cảnh sát Đông Lai: +86-535-8799510


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/28/299542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/4/146699.html

Đăng ngày 20-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share