Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2014] Bà Mã Quế Khanh, 71 tuổi, đã bị bắt giữ phi pháp tại Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 05 năm 2014, sau khi đến thăm chị gái, 82 tuổi, và anh rể tại một trại tạm giam. Cuộc đoàn tụ gia đình thiêng liêng đã bị phá hỏng bởi sự gia tăng bi kịch.

Tư Quốc Khởi, quản lý của Ủy ban nhà ở láng giềng Di Tư Uyển ở khu Triều Dương, Bắc Kinh, đã cùng với nhân viên Đỗ, cảnh sát Hồ Cảnh Đông, cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tửu Tiên Kiều, và Đội An ninh Nội địa đến bắt bà. Sau đó họ đã lục soát nhà của chị gái 82 tuổi của bà. Họ đã tịch thu bốn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một bộ các băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công, và ảnh Sư phụ.

Bà Mã, 71 tuổi, đã bị đưa đến trại tạm giam Triều Dương vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 05. Do bà bị ốm, nên bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Chồng và em gái bà cũng bị bắt giữ. Họ đều được thả ra vào lúc 10 giờ tối.

Vì bà Mã sống gần mỏ dầu Hoa Bắc, tỉnh Hà Bắc, nên Sở Cảnh sát Ký Trung đã cử các nhân viên an ninh Lã Hoàng Vỹ, Lý Tra Ngũ và một nhân viên khác đến Bắc Kinh. Ngày 02 tháng 05, họ hộ tống bà Mã về nhà bà ở gần mỏ dầu Hoa Bắc

Nhân viên cảnh sát Hà Nhạn của Sở Cảnh sát Bột Hải, tỉnh Hà Bắc, đã dẫn một số cảnh sát đến lục soát nhà bà Mã. Họ đã tịch thu một số sách Pháp Luân Đại Pháp và các băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ. Xe ô tô của bà cũng bị tịch thu.

Mặc dù bà Mã vẫn đang tự do, nhưng bà bị Ủy ban dân cư giám sát.

Bối cảnh

Trước khi về hưu, bà Mã là dược sỹ hàng đầu Bệnh viện Đa khoa của Mỏ dầu Hoa Bắc. Bà bị huyết áp cao, liên tục chảy máu mũi, gặp các vấn đề về tim và thận. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Từ đó trở đi bà chưa từng phải tiêu tốn một đồng tiền thuốc nào.

Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, nhưng bà Mã vẫn tiếp tục tu luyện. Do đó, bà đã nhiều lần bị cảnh sát và ĐCSTQ bức hại, và thậm chí bà đã bị bắt giữ hai lần.

Tháng 07 năm 2004, Sở Cảnh sát Ký Trung đã kết án bà một năm tù giam trong trại lao động cưỡng bức. Bà đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Số 1 Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Nhưng trại lao động này đã từ chối bà, bởi vì các đợt kiểm tra y tế cho thấy bà bị huyết áp cao và có vấn đề về tim mạch. Sau đó cảnh sát đã tìm đến các trại lao động cưỡng bức khác để đưa bà đến đó. Họ gọi điện cho các Sở Cảnh sát ở thành phố Tần Hoàng Đảo và Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, họ đều thất bại và phải đưa bà Mã trở về Sở Cảnh sát Ký Trung.

Ở Sở Cảnh sát Ký Trung, bà Mã không được phép ăn và uống đều đặn. Cân nặng của bà giảm từ 64 kg xuống còn 45 kg. Bà đã yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại để được điều trị y tế. Nhưng cảnh sát đã từ chối.

Ngày 21 tháng 08, bà Mã nói với Phó Giám đốc Sở cảnh sát rằng: “Thay vì ông dần dần tra tấn tôi đến chết, thì tôi thấy tuyệt thực sẽ dễ hơn. Tôi không sợ chết, cũng như không sợ bị bức thực.” Do đó, bà đã tuyệt thực.

Ngày 24 tháng 08, cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện của Nhà máy sản xuất dầu. Bà đã được đưa vào Khu 9 và bị giám sát liên tục. Mỗi ngày bà bị bức thực từ 8 giờ sáng đến nửa đêm. Bà đã hoàn toàn kiệt sức. Các căn bệnh mà bà khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Công giờ đã quay trở lại, gồm bệnh thận, sỏi mật, huyết áp cao và bệnh tim.

Sau đó cảnh sát đã đưa bà vào một trại lao động cưỡng bức. Sau 45 ngày, trại lao động cưỡng bức này đã từ chối tiếp nhận bà bởi những triệu chứng bệnh tật của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/28/华北油田七旬老太在北京探亲被绑架、监控-292691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/13/2030.html

Đăng ngày 20-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share