Bài viết của một phóng viên Minh Huệ đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2014] Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh có một căn cứ quân sự lớn. Trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, nhiều binh lính và các sĩ quan quân đội đã tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ riêng Học viện Hải quân Đại Liên đã cho biết có hơn 200 học viên Pháp Luân Công và phần nhiều là quan chức cấp cao. Các sĩ quan quân đội về hưu cùng thành viên gia đình họ cũng đã tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người đã nhanh chóng trở nên khỏe mạnh và cải thiện tâm trí nhờ việc tuân theo các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tờ Tin chiều Đại Liên vào ngày 21 tháng 02 năm 1998 đã báo cáo rằng học viên Pháp Luân Công Viên Hồng Tồn đến từ Học viện Hải quân Đại Liên đã lặn sâu ba mét trong một dòng sông băng để giải cứu một đứa trẻ vào ngày 14 tháng 02 năm 1998. Học viện đã tôn vinh ông bằng một giải thưởng. Tại thời điểm đó, ông Viên Hồng Tồn đã tu luyện Pháp Luân Công được hai năm. Những hành động như thế đều rất phổ biến trong các học viên Pháp Luân Công. Đó là nhờ họ đã hành động theo Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nghĩ cho người khác trước.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, nhiều học viên trong quân đội bị bức hại nghiêm trọng, kết án tù và thậm chí vài người đã mất đi mạng sống.

Tướng Đinh Hàn

Tướng Đinh Hàn là một sĩ quan cấp quân đoàn và là chỉ huy tác chiến của Văn phòng Chính trị thuộc các cơ sở hải quân tại Lữ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 1996. Tất cả bệnh tật của ông nhanh chóng biến mất và nhiều người đã chú ý đến việc này. Thông qua Đinh Hàn, họ đã nhìn thấy sự tốt đẹp và thần kỳ của Pháp Luân Công, kết quả là hơn 100 người đã bắt đầu tu luyện.

Ông Đinh Hàn đã học học thuyết Mác-Lênin suốt cuộc đời. Thực tế rằng ông đã trở thành một học viên Pháp Luân Công sau khi làm một người vô thần đã có một ảnh hưởng lớn trong và ngoài quân đội. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu trong năm 1999, Lão Hổ Than, cơ sở của các sĩ quan hải quân về hưu thuộc thành phố Đại Liên đã tổ chức ba cuộc họp Đảng và gây áp lực cho ông Đinh. Ông đã trải qua các triệu chứng đột quỵ và qua đời vào tháng 11 năm 1999. Khi đó ông 77 tuổi.

Ông Dương Ngọc Sơn – sĩ quan về hưu

Ông Dương Ngọc Sơn đã nghỉ hưu tại Trung tâm Quản lý Dịch vụ Số 1 thuộc các quan chức quân đội Đại Liên đã nghỉ hưu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1994 và bệnh tiểu đường đã được chữa khỏi. Ông trở nên khỏe mạnh. Vợ ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và bệnh hậu sản, thiếu máu, huyết áp thấp, tất cả đều được chữa khỏi. Họ đã học Pháp, luyện công hàng ngày và rất hạnh phúc.

Ông Dương Ngọc Sơn

Sau khi chế độ Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông Dương cùng với vợ đã bị bắt, bị phạt nhiều lần và nhà của họ bị lục soát. Sau một lần bắt giữ, dù sự thật rằng ông Dương đã trên 70 tuổi nhưng các quan chức tại đồn cảnh sát đường Quế Lâm đã đập đầu ông vào tường và tát vào mặt ông. Sau đó ông bị đánh ngã xuống nền nhà và mũi chảy máu đầm đìa.

Tái hiện tra tấn: Đập đầu một người vào tường

Trong suốt thời gian Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Đại Liên vào năm 2007. Ông Dương đã lại bị bắt giữ trái phép và bị giam trong tám ngày. Ông đã không như trước kia sau khi được thả: ông thường xuyên đãng trí và ngã. Ông không thể ngủ hoặc ăn tốt và thậm chí còn phát triển bệnh liệt nửa người (tê liệt một bên của cơ thể). Ông Dương đã qua đời vào ngày 05 tháng 09 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/3/将军之死-290344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/16/1671.html

Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share