Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23–09–2014] Các cơ sở tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường được gọi là “Trung tâm tăng cường pháp luật” hoặc “Trường giáo dục pháp luật”. Chúng hoạt động như các nhà tù đen và được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng quan điểm​​, và bất cứ quan chức địa phương nào được cho là một mối đe dọa.

Dưới đây là câu chuyện của một vài học viên Pháp Luân Công, những người từng bị tra tấn trong các trung tâm tẩy não khác nhau.

Chị Thạch Tinh

Chị Thạch Tinh bị tra tấn tại Trung tâm Tẩy não Thành phố Kiến Tam Giang

Thạch Tinh là nhân viên của Tập đoàn Năng lượng Đại Khánh. Vào ngày 16 tháng 06 năm 2013 trên đường đi làm về, rất nhiều nhân viên trong công ty đã thông đồng với các viên chức Phòng 610 địa phương để bắt giữ chị.

Trong nhiều năm, chị Tinh là người chăm sóc duy nhất cho mẹ mình. Do đó sau khi chị đột ngột biến mất, người mẹ 80 tuổi của chị đã lo lắng cả ngày lẫn đêm. Sau một tuần liên tục gọi điện thoại và đến các cơ quan chính phủ, gia đình chị Tinh phát hiện ra chị đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Kiến Tam Giang, tỉnh Thanh Long Sơn. Công ty của chị Tinh đã giả vờ tuyên bố rằng họ không biết gì về tung tích của chị.

Bất cứ khi nào nhìn thấy chị Tinh đang ngồi thiền trong thế kiết già, Phòng Diệu Xuân, người đứng đầu trung tâm tẩy não, sẽ kéo chị từ trên giường xuống sàn nhà, và sau đó bắt đầu đánh đập chị.

Để phản đối sự đối xử bất công này, chị Tinh đã tuyệt thực. Ba ngày sau đó, một vài tên côn đồ trẻ tuổi của trung tâm tẩy não đã buộc chị phải ký vào một tờ giấy có nội dung rằng chị sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ký, chị Tinh xé tờ giấy làm đôi. Điều này làm những tên côn đồ tức điên lên, sau đó chúng bắt đầu đánh đập chị tàn nhẫn. Chúng đã bắt chị phải hứng chịu những “tra tấn kéo dài”. Chúng dán miệng và cổ của chị lại, còng hai tay của chị vào hai chiếc ghế da nặng, và sau đó kéo những chiếc ghế đó ra để kéo hai cánh tay chị thành một đường thẳng.

Vài phút sau, cánh tay của chị Tinh bắt đầu sưng lên và hai lòng bàn tay bắt đầu chuyển sang màu xanh do thiếu lưu thông máu. Khi chị vừa mới la hét trong đau đớn, những tên côn đồ đã đánh đập chị rất dữ dội, sau đó chúng quấn chặt một lớp băng dính xung quanh miệng chị, làm chị gần như nghẹt thở.

Một lần nữa vào ngày 27 tháng 07, chị Tinh phải chịu sự tra tấn kéo dài. Lần này, chị bị buộc phải ngồi trên sàn nhà trong khi tay bị còng vào hai chiếc giường khác nhau với hai cánh tay bị kéo căng ra. Phòng Diệu Xuân đe dọa và chửi rủa những tên côn đồ, nói với chúng rằng ông ta muốn kéo cơ thể chị căng hơn nữa.

Có lúc, những kẻ tra tấn đã quyết định dùng hai chiếc giường để thay cho hai chiếc ghế da. Chúng cũng buộc chị phải ngồi xổm thêm 10 tiếng với hai cánh tay kéo dài thành một đường thẳng. Chị đã không thể đứng hoặc ngồi trong suốt khoảng thời gian đó.

Ông Vương Khuê bị còng tay vào một ống tản nhiệt trong ba ngày

Ông Vương Khuê là nhân viên tại Nhà máy Pha trộn Hỗn hợp Chất lỏng của Công ty Dịch vụ Downhole ở khu mỏ dầu Đại Khánh. Một ngày nọ, ông được đưa tới một căn phòng trong nhà máy, nơi ông bị còng tay vào một ống tản nhiệt trong suốt 72 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng sau khi được thả ra, ông không thể đứng thẳng hoặc ngồi xổm. Những người tham gia vào tội ác này gồm có: Ngụy Ngọc Khoát, tổng bí thư đảng tại Công ty Dịch vụ Downhole; Phạm Dực, tổng bí thư đảng của Nhà máy Pha trộn Hỗn hợp Chất lỏng; Dương Hiếu Phong, đội trưởng Đội Mặt trận Đường một; Mã Diệu Cường, giám đốc Phòng 610 địa phương và phó giám đốc của hắn, Lưu Kiệt.

Ông Lí Nghiệp Quyền, một kỹ sư tại Nhà máy Nạp điện Máy khoan Đại Khánh, đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào ngày 16 tháng 08 năm 2011 bởi Khán Đức Bình, tổng bí thư đảng của Tập đoàn Sản xuất Thiết bị Dầu mỏ Đại Khánh và các nhân viên Phòng 610 địa phương, cùng một vài người khác. Ông Quyền cũng bị tra tấn kéo dài và phải chịu đựng vết cắt sâu trên cổ tay của mình. Ngày hôm sau khi họ vừa đánh ông, ông đã ngất đi.

Nách của cô Tùng Li Hà bị châm bởi những chiếc kim khâu lớn

Cô Tùng Li Hà đến từ huyện Đại Khánh bị đưa đến Trung tâm Tẩy não 721 vào ngày 16 tháng 07 năm 2012. Các nhân viên đã sử dụng kim khâu lớn để châm vào nách của cô và buộc cô phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác, bao gồm bị còng tay sau lưng.

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Còng tay sau lưng

Cô Trương Thục Vân đến từ Nhà máy Mỏ dầu Đại Khánh số 9, đã bị bắt giữ bởi sáu tên côn đồ vào ngày 30 tháng 08 năm 2012 khi cô vừa bước xuống từ một chiếc xe buýt công cộng. Sau đó, cô bị đưa tới Trung tâm Tẩy não 721 của thành phố Đại Khánh, nơi sáu tên côn đồ đó dùng những cây kim dài để đâm vào nách của cô và đánh đập cô suốt đêm. Sáng hôm sau, nách cô bị sưng lên rất to. Cô đã không thể chịu đựng và không thể đứng lên được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/29/洗脑班的罪恶知多少-289288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/16/217.html

Đăng ngày 06-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share