Bài viết của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ10-04-2014] Là người tu luyện, chúng ta đều biết rằng hướng nội tìm là một Pháp bảo. Nó giúp chúng ta thăng hoa và cải thiện tâm tính của bản thân. Tuy nhiên có những lúc khi chúng ta hướng nội tìm, có một sự cố nào đó đã ngăn chúng ta lại, khiến cho quá trình hướng nội không hoàn chỉnh. Điều này có thể che đậy các chấp trước và nhân tâm của chúng ta, làm cho chúng ta bắt đầu hướng ngoại và tìm lỗi của người khác. Sự cố đó chính là suy nghĩ “Mình đúng, mình không có gì sai cả”.

Tôi ngộ ra rằng khi Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội tìm, chúng ta cần hướng nội tìm một cách vô điều kiện và tu luyện bản thân, thậm chí ngay cả khi chúng ta cảm thấy rằng tâm tính của mình không có vấn đề. Chúng ta có quá chấp trước vào đúng sai hay không? Chẳng phải Sư phụ đang sử dụng những vấn đề của người khác để chỉ ra cho chúng ta những vấn đề và chấp trước của chính chúng ta hay sao? Có phải chúng ta đang vội vàng giải quyết các vấn đề tâm tính của người khác, hay là chúng ta đang tập trung quá nhiều vào vấn đề của người khác? Nếu chúng ta có thể nghĩ theo cách này, chúng ta mới thật sự là đang hướng nội tìm, và chúng ta sẽ có thể tìm ra và giải quyết vấn đề.

Có một đồng tu thường xuyên từ bi chỉ ra những thiếu sót cho tôi, ví như, khi trạng thái tu luyện của tôi không đúng, hay tôi nổi nóng quá nhiều. Mỗi lần như vậy, tôi nghĩ rằng mình đã nhận ra được thiếu sót của mình và tôi sẽ thay đổi. Nhưng sự thật là, anh ấy đã không thật sự thuyết phục được tôi. Tôi đã bị vướng vào vấn đề của bản thân và bắt đầu ngừng hướng nội tìm. Sau đó, tôi sẽ nghĩ tới đồng tu này, và tìm những vấn đề hay thiếu sót của anh. Trên bề mặt, tôi im lặng như thể tôi đã hướng nội, và thậm chí tôi còn cởi mở nhận lỗi của mình. Nhưng sâu trong tâm, tôi vẫn chưa chấp nhận lời khuyên và thậm chí còn cố tìm lý do để bào chữa cho hành vi của mình.

Một người tu luyện không nên có tâm thái như vậy. Đáng lẽ tôi nên cảm ơn đồng tu, vì rốt cuộc là, anh ấy đang từ bi giúp đỡ tôi. Thế nhưng tôi lại hướng ngoại.

Những chấp trước và tâm người thường của chúng ta luôn sợ bị tiêu diệt, chúng sợ Pháp bảo hướng nội tìm. Khi chúng bị phơi bày, chúng sẽ bị tiêu diệt, vì vậy chúng luôn cố kiểm soát đầu óc, nghiệp lực, và tình cảm của chúng ta. Chúng sẽ ngăn chúng ta hướng nội tìm và làm cho chúng ta hướng ngoại, trở nên mất kiên nhẫn, nổi nóng, thậm chí chúng còn nói với chúng ta rằng: “Cô đúng, anh ta sai, nhìn anh ta mà xem, anh ta chẳng hành xử như một học viên Đại Pháp. Chính là anh ta…” Nếu chúng ta nghĩ rằng đây là suy nghĩ của bản thân, thì chúng ta đã bị chúng lừa gạt và thao túng.

Hãy cùng tu luyện bản thân, và nghĩ tới các đồng tu với thiện tâm. Chúng ta có Sư phụ và Pháp. Chúng ta cần tin tưởng vào sự tiến bộ của các đồng tu. Chúng ta cần cho họ thời gian và cơ hội để nhận ra và sửa chữa những thiếu sót của họ. Đó mới chính là đồng hóa với Thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/1/向内找不是表面找自己-289358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/10/115.html

Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share