Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tân Cương

[MINH HUỆ 3-1-2014] Trong các cuộc thảo luận với một số học viên địa phương gần đây, tôi nhận thấy một số người trong chúng ta vẫn chưa chú ý nhiều đến việc tu luyện tâm tính, mặc dù đã có nỗ lực to lớn để cứu chúng sinh. Ở đây, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc đề cao chỉnh thể.

Trong một vài dịp, tôi nhận thấy một số học viên chủ yếu tập trung nhìn vào những học viên khác – xem các đồng tu này cư xử tốt hay tồi mà quên mất việc hướng nội. Khi điều này xảy ra sẽ tạo nên những sơ hở nghiêm trọng. Các chấp trước này giống như những khối kim cương đen khổng lồ trong các không gian khác, ngăn cản các học viên đề cao trong quá trình tu luyện. Hơn nữa, những chấp trước như vậy lại thường ẩn sâu khiến chúng khó bị phát hiện. Chỉ sau khi phá bỏ được lớp vỏ bọc, ta mới có thể thấy được lớp vật chất ẩn giấu dày đặc và dơ bẩn bên dưới.

Khi chúng ta gặp phải những vấn đề cụ thể, nhiều học viên thấy được những thiếu sót của người khác. Thậm chí mặc dù họ cũng nhắc đến những thiếu sót của bản thân, nhưng họ đã không thực sự đặt tâm vào đó. Điều này cũng gần như trở thành một thói quen cố hữu. Chỉ khi chúng ta tìm ra được chỗ thiếu sót của bản thân và chấp trước đã gây ra vấn đề, Sư phụ mới có thể giúp chúng ta thanh trừ thứ vật chất đó sau khi chúng ta xác định được chúng một cách rõ ràng. Khi đó vấn đề mới có thể được giải quyết.

Một số học viên không muốn qua lại với người thường hoặc với các học viên khác mà họ không xem trọng. Những học viên này nghĩ rằng những người khác không tốt. Tuy nhiên, một khi chúng ta nghĩ rằng những người khác sai, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đúng. Chỉ khi chúng ta nhận ra được sai lầm của mình và hướng nội, chúng ta mới có thể tìm ra chấp trước. Đôi khi những chấp trước này xấu xa đến mức chúng không khác gì chấp trước của người thường.

Tất cả chúng ta đều có tâm bất bình. Chừng nào chúng ta còn giữ chúng trong tâm, chúng ta chưa hoàn toàn vượt qua khổ nạn. Chúng chỉ đơn giản là bị đè nén xuống. Những thứ vật chất này giống như một quả núi ở những không gian khác vốn vẫn tồn tại ở đó. Chúng ta cần hướng nội và tìm nguyên nhân căn bản của sự khó chịu hay đau đớn, và loại bỏ các chấp trước. Khi đó Sư phụ có thể giúp chúng ta thanh lý chúng đi.

Vào lúc này, chúng ta sẽ biết được chúng ta đã sai ở đâu. Xung đột biến mất, và chúng ta trải nghiệm được niềm vui của việc đề cao trong tu luyện.

Nhiều học viên đánh giá người khác bằng các nguyên lý của Pháp, và bằng cách làm như vậy đã che đậy các chấp trước của chính họ. Thay vì hướng nội, họ có xu hướng cho rằng chịu đựng là tu luyện. Khi thứ vật chất đen đó không được gỡ bỏ, họ trải qua hết rắc rối này đến rắc rối khác. Khi chúng ta hướng nội, chúng ta thường thấy rằng những gì chúng ta cho là các vấn đề của người khác thực chất lại phản ánh chính vấn đề của chúng ta.

Nhiều người đang phải vật lộn trong quá trình tu luyện vì họ mang những vật chất đen đã bám giữ quá lâu. Thể ngộ của tôi là chúng ta đều đã phó xuất nhiều và làm tốt ba việc, nhưng nếu chúng ta giữ những vật chất xấu này và không có sự đề cao cơ bản trong tu luyện, chúng ta sẽ phải đối diện với điều gì trong tương lai đây?

Gần đây tôi thấy rằng một số học viên đã không thực sự tu luyện tâm tính của mình, do đó họ vẫn còn cách gia viên thực sự của mình rất xa, thậm chí cả khi họ đã thực hiện rất nhiều hạng mục. Nếu chúng ta không tu luyện tâm tính của mình, khi đó chúng ta giống như người thường đang làm công tác Đại Pháp. Điều được chỉ là phúc báo, không phải là uy đức.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Và chúng ta không phải là người quyết định các tiêu chuẩn. Vấn đề không phải là tu luyện càng nhiều càng tốt mà là đạt tới các tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Đó cũng không phải là vấn đề làm tốt hơn các học viên khác. Thể ngộ của chúng ta phải dựa trên Pháp. Chúng ta phải thay đổi các quan niệm người thường của mình.

Tất cả chúng ta cần đo lường bản thân theo Pháp và xem liệu chúng ta có thực sự đạt được các tiêu chuẩn của Pháp hay chưa. Trong khi đọc Pháp gần đây, tôi nhận ra rằng các yêu cầu của Pháp thực sự rất cao, mặc dù trên bề mặt dường như không quá khó. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không phải là vấn đề lớn nếu tôi không thể đạt được những gì Sư phụ yêu cầu ở tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng phải đạt được những yêu cầu của Sư phụ! Không có con đường nào khác.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/31/从新疆的问题想到修炼的标准-289354.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/3/17.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share