Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại An Sơn, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 27-02-2014] Có một khoảng thời gian, khi học Pháp tôi bị can nhiễu rất lớn, mắt bị mờ nhòe rất nghiêm trọng, kính lão từ 100 độ, lên đến 200 độ, rồi nặng đến 480 độ cũng vẫn nhìn không rõ, khi đọc Pháp thường hay đọc sai chữ, mất chữ, thêm chữ, đoạn Pháp nào cũng đều đọc sai. Hơn nữa bản thân còn không ý thức được là mình đọc sai, đồng tu thiện ý nhắc nhở, thì nội tâm tôi lại đối kháng lại, không muốn tiếp thụ, không muốn tham gia học Pháp cùng nhóm học Pháp tập thể, đồng thời còn chiêu mời ma nạn lớn hơn từ phía gia đình.

Tôi là đệ tử lâu năm từng được tham gia lớp Sư phụ giảng Pháp tại Cáp Nhĩ Tân năm 1994, hơn nữa còn vinh hạnh được gặp Sư phụ ba lần, sao có thể xảy ra trạng thái này được? Sư phụ giảng:

“Mọi người nhất định phải minh bạch rõ, hình thức tu luyện mà tôi lưu lại cho chư vị là không thể cải biến, tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng, trong tu luyện tôi giảng như thế nào thì chư vị nói như thế. Hãy chú ý! Cải biến Phật Pháp một cách không biết không nhận ra thì cũng như phá hoại Phật Pháp!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Học xong đoạn Pháp này, tôi ngộ ra rằng hiện tượng học Pháp đọc sai chữ, mất chữ, thêm chữ chính do thần loạn Pháp và thần bất hảo can nhiễu, là do chúng muốn sinh tồn trong không gian của tôi, nhằm tự cứu mà không bị chính Pháp đào thải. Trước khi đắc Pháp, tôi là một cư sỹ Phật giáo, lúc đó mặc dù không hiểu kinh sách Phật giáo đó, lại càng không hiểu khái niệm tu luyện và Phật Pháp, nên những nhân tố kia cũng khởi tác dụng can nhiễu nghiêm trọng đối với việc tôi tu luyện Chính Pháp hiện nay.

Sau khi nhận thức rõ những điều này tôi liền phát chính niệm thanh trừ những thần loạn Pháp và thần bại hoại trong tam giới can nhiễu tôi học Pháp. Hiện giờ tôi học Pháp không cần đeo kính, cũng không đọc sai nữa, đôi khi đọc sai thì cũng có thể ý thức được mình đọc sai, tự mình cũng có thể kịp thời sửa lại, học Pháp thật thần kỳ.

Có một đồng tu cũng có trạng thái rất giống với tôi, tôi từng chia sẻ với cô một lần, nhưng cũng không thể nói rõ ràng. Hiện giờ đồng tu này bị giả tượng nghiệp bệnh tước mất sinh mệnh, tôi thực hối tiếc và ăn năn đã không thể kịp thời viết ra tâm đắc thể hội này.

Trên đây là những thiển ngộ tu luyện cá nhân tôi muốn cùng các đồng tu đề cao. Những chỗ không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/27/对学法时读错字、丢字、添字现象的浅悟-288131.html

Đăng ngày 14-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share