Bài viết của một học viên tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2014] Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước đây mà không phải vì bệnh tật, mà là vì tôi nghe người ta nói rằng luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh và trẻ đẹp. Sau đó, sau khi tôi đọc bài giảng “Tiến đến viên mãn” của Sư phụ, tôi nghĩ mình đã tìm ra được chấp trước căn bản của mình đó là: Muốn được trẻ đẹp.

Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi đã nhận ra rằng động lực của tôi lúc đầu muốn được trẻ đẹp là có nguồn gốc sâu xa từ tâm sắc dục. Kể từ đó, tôi không ngừng cố gắng để loại bỏ chấp trước này. Tuy nhiên, gần đây, khi chú ý hơn đến chủng tâm này, tôi nhận ra rằng trong khi học Pháp tôi luôn chú ý xem giọng đọc của mình có hay không, đặc biệt là khi học Pháp nhóm cùng các đồng tu, tôi luôn chú ý điều chỉnh giọng đọc của mình, và hy vọng các đồng tu sẽ khen ngợi tôi đọc hay. Chính vì quá tập trung vào giọng đọc của mình mà tôi đã không thể tập trung tinh lực dụng tâm vào học Pháp. Hơn nữa, chỉ cần có ít nhất một học viên nam trong nhóm học Pháp thôi thì tôi lại chú ý đến vẻ ngoài của mình xem có đẹp hay không.

Tôi không để tâm nhiều đến điều này và coi đó như là những chuyện tầm thường. Tuy nhiên, ngày hôm nay, trong lúc đang học Pháp với các học viên khác, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi: “Hôm nay trông mình có xinh không nhỉ?” Nó khiến tôi phải giật mình.

Sau khi trở về nhà, tôi liên hệ câu hỏi bất chợt của tôi ngày hôm nay với những điều mà gần đây tôi đã nhận thấy. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều đó đều là biểu hiện của tâm sắc dục.

Tôi đã rất kinh ngạc. Sau nhiều năm, tôi đã đấu tranh để vượt qua tâm sắc dục, nhưng cho đến tận hôm nay tôi mới chỉ đơn thuần tu được ở trên bề mặt, thậm chí còn chưa đụng được đến gốc rễ [của chấp trước này]. Giờ đây tôi đã tìm ra được gốc rễ của nó, và cái gốc rễ đó chính xác là tâm sắc dục mà đó chính là động lực ban đầu khiến tôi tu luyện Đại Pháp. Trong nhiều năm, do không nhận ra được chấp trước căn bản này, nên tâm sắc dục của tôi vẫn biểu hiện ra bề mặt.

Tôi đã hiểu ra rằng mình đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Tu luyện Chính Pháp đã nhiều năm, nếu không phải là nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, thì tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Cựu thế lực vô cùng rất khắt khe và tỏ ra khắc nghiệt với mỗi học viên về phương diện này. Hôm nay, Sư phụ đã lại một lần nữa điểm ngộ và dẫn hướng cho tôi, khiến tôi có thể tìm thấy được chấp trước căn bản của mình. Tôi hiểu rằng mặc dù tôi không hề có thể hiện ra hành vi, nhưng ý niệm vẫn còn tồn tại, thì đó chính là dâm ý.

Tôi bắt đầu phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ để loại bỏ đi chấp trước căn bản này, triệt để thanh trừ những niệm đầu cũng như những yếu tố tiềm ẩn của tâm sắc dục, cũng triệt để thanh trừ những ma sắc lạn quỷ ở trong các không gian khác. Tôi cảm thấy được Sư phụ gia trì và cũng thấy linh thể này bị triệt để thanh trừ, triệt để tiêu hủy từ không gian khác.

Hiện tại, tôi nhận thức sâu sắc rằng tu luyện cực kỳ nghiêm túc, tôi chia sẻ điều này ra với hy vọng nhắc nhở đồng tu, đừng để bị ma sắc lạn quỷ ở tầng thấp hủy hoại bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/14/去掉为色而来的根本执著-287625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/19/145505.html

Đăng ngày 27-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share